Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:26
RSS

Bố cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km thăm em: 'Nhìn thấy con tôi rơi nước mắt'

Thứ năm, 28/03/2019, 14:53 (GMT+7)

"Khi nhận được tin con xuống đến Hà Nội tôi không dám tin đó là sự thật. Ra đón con mà tôi thương đến ứa nước mắt. Lúc đó, chỉ biết cảm ơn trời đất là con không bị lạc, trên đường đi bình an vô sự", bố cậu bé chia sẻ

Anh Vì Văn Nam vẫn chưa tin con trai đạp xe từ Sơn La xuống thăm em là sự thật.
Anh Vì Văn Nam vẫn sốc khi nói về hành trình con trai đạp xe từ Sơn La xuống thăm em

Những ngày qua, câu chuyện cậu bé tên Vì Quyết Chiến (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Chiềng Yên, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vượt hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương khiến nhiều người cảm động.

Điều đáng nói, phương tiện mà Chiến dùng để di chuyển suốt quãng đường dài chỉ là một chiếc xe đạp cũ mất phanh. Mỗi lần xuống dốc em phải dùng chân để phanh hãm, khiến đôi dép của em bị bào mòn thủng lỗ.

Trong hành trình vượt hàng trăm cây số với bao đoạn đường đèo núi, Chiến mệt lả người và nằm ngất lịm bên vệ đường thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình. May mắn một phụ xe khách đã dừng lại hỏi chuyện, sau đó đã giúp em ăn uống, rồi đưa em và chiếc xe đạp không phanh xuống Hà Nội.

Trao đổi với PV, phụ xe khách phát hiện ra cậu bé cho biết, ban đầu, mọi người tưởng cậu bé bỏ nhà đi, một mình bên ngoài dễ gặp nguy hiểm, những người trên xe đã cố gắng truy hỏi, tìm cách liên lạc với gia đình cậu bé. Sau đó cậu bé đã gửi số điện thoại của bố mình được ghi trên mảnh giấy. 

Sau khi trao đổi với bố của Chiến, biết được câu chuyện cảm động, tài xế đã đưa em và con “ngựa chiến” không phanh đến bến xe Mỹ Đình vào sáng ngày 26/3. Nghe thông tin từ tài xế, bố bé Chiến, anh Vi Văn Nam vừa bất ngờ vừa thương con. Sau khi đón được con, anh đã đưa Chiến vào viện thăm em.

Em trai Chiến tên Lực, nhập Bệnh viện Nhi Trung ương từ giữa tháng 12 âm lịch, do bị ruột ngắn, ứ mật, suy dinh dưỡng. Bố mẹ em nhiều ngày nay phải nghỉ công việc đồng áng để xuống chăm con nhỏ. Khi gặp em, Chiến bật khóc vì nhớ em trai, nhớ bố mẹ, khiến mẹ em, chị Hà Thị Sâm (32 tuổi) cũng không cầm được nước mắt. Chiến ở lại thăm em được 1 ngày, sau đó được bố mẹ đưa về Sơn La để tiếp tục đến trường.

đạp xe thăm em trai nằm viện: Tôi vẫn không tin đó là sự thật
Chị Sâm bên đứa con hơn 2 tháng tuổi bị bệnh.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại, chị Sâm lại ứa nghẹn nước mắt vì thương con. Trách con một chị thương con mười phần. Chị không nghĩ con mình lại làm điều dại dột như vậy, dù bây giờ đã an toàn rồi, nhưng chị không ủng hộ hành động này của con.

Chị Sâm cho biết, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, hai vợ chồng chị cưới nhau cách đây 15 năm, có 3 người con, nhưng cả hai vợ chồng chỉ làm nông nên cuộc sống thu nhập ít ỏi. Chiến là con cả, từ khi sinh ra đã mắc bệnh liên quan đến thần kinh, thi thoảng Chiến hay ngất xỉu và không được tỉnh táo.


Chiếc xe đạp không phanh, không đèn đưa cậu bé vượt hàng trăm cây số tìm em. 

"Sức khỏe Chiến không thật sự tốt lại chưa một lần đi xa. Khi nhận được tin con xuống đến Hà Nội tôi không dám tin đó là sự thật. Ra đón con mà tôi thương đến ứa nước mắt. Lúc đó, chỉ cảm ơn trời đất là con không bị lạc, trên đường đi bình an vô sự.

Trước khi đi Chiến có xin ông nội 10 nghìn đồng, nhưng khi xuống đến nơi vẫn còn nguyên, tôi hỏi thì Chiến bảo “phải găm 10 nghìn, nhỡ xe thủng xăm thì sao”, Anh Nam (bố Chiến) chia sẻ.

Anh Nam cho biết thêm, ở nhà Chiến là đứa con ngoan, ngoài giờ học, Chiến còn thường xuyên đi chăn bò giúp ông bà. Lực học của Chiến cũng chỉ trung bình, do Chiến thường xuyên nghỉ học vì sức khỏe kém.

Chia sẻ về bệnh tình của đứa con 2 tuổi, anh Nam tỏ ra lo lắng, hiện tại sức khỏe rất yếu, bác sỹ chưa hẹn ngày nào được ra viện. Vợ chồng anh Nam đang rất lo lắng bởi đã 2 tháng trôi qua, cả 2 vợ chồng đều không làm gì ra tiền, trong khi tiền thuốc chữa bệnh cho con lên đến vô cùng tốn kém.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN