"Sau khi gia đình tôi gọi điện thông báo tình hình, bác sĩ Toan mới vào thăm khám cho con gái tôi, rồi chuyển nó vào phòng mổ. Con gái tôi không được mổ ngay", bà Nguyễn Thị Hương (SN 1970, Quảng Bình), mẹ sản phụ Bích cho biết.
Sau 4 ngày nhập viện, được truyền dịch và lọc máu liên tục, người bệnh tỉnh táo, tự thở đều, hết đau bụng, hết sốt, mạch đều rõ, huyết áp và các chỉ số sinh hóa ổn định.
Vụ nữ trưởng phòng điều dưỡng bị bắt vì liên quan tới việc ăn bớt thuốc của bệnh nhi tuồn ra ngoài bán trục lợi vẫn có thêm nhiều tình tiết mới khiến dư luận xôn xao.
Một bệnh nhân 53 tuổi hay ăn ớt nhưng không có triệu chứng về dị vật đường thở mà chỉ ho khạc bình thường. Sau nhiều lần nhập viện mới phát hiện dị vật là mảnh ớt trong phế quản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tiếp tục khởi tố thêm 6 nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Nhi Nam Định, triệu tập 8 điều dưỡng đến làm việc, tạm giam 3 người về vụ 'ăn bớt 'thuốc.
Thai phụ bị vỡ tử cung, suy thai cấp do vỡ vết sẹo sau mổ bóc u xơ tử cung đã được các bác sĩ cấp cứu thành công và đón bé gái 3,2 kg chào đời khỏe mạnh.
Sau khi nhận trà sữa từ cô gái lạ mặt, chị L. và con trai đã uống 2 cốc nhưng may mắn đó là 2 cốc duy nhất không có độc. Bây giờ, thấy ai cầm cốc trà sữa, chị L. vẫn rùng mình sợ hãi.