Phi công người Anh đã tự ngồi dậy, tự tập đứng dậy và bước đi vài bước đầu tiên sau 100 ngày điều trị Covid-19. Các phương án đưa bệnh nhân về nước đang được tính toán.
Đối tượng bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Quảng Ninh bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép vào từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau khi được đưa đi cách ly y tế 2 ngày, đối tượng đã tìm cách bỏ trốn.
Theo đại diện bệnh viện Xanh Pôn, mặc dù các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh phổ rộng nhưng tình trạng nhiễm khuẩn của bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội vẫn rất nặng và khó kiểm soát.
Công ty bảo hiểm sẽ là đơn vị tiếp nhận bệnh nhân để bàn giao cho cơ quan Y tế Anh. Công ty này cũng đã thanh toán 3,5 tỷ chi phí điều trị cho BV Nhiệt đới Trung ương.
Khi nhập viện, lỗ mũi của bệnh nhi sưng đỏ, phù nề, lẫn dịch bẩn đen và có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên dụng lấy viên pin ra, vệ sinh mũi cho bé nhiều lần để rửa hết hóa chất ăn mòn từ viên pin.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, đã xuất hiện 3 ổ dịch bạch hầu tại các địa phương. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 12 ca bệnh, 1 trường hợp tử vong và hơn 1.200 người có liên quan phải cách ly.
Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho nam phi công cho biết, bệnh nhân hiện tỉnh, dung nạp thức ăn tốt, các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng của bệnh nhân âm tính. Bệnh nhân đã cai hoàn toàn máy thở.