Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:06
RSS

Bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Hung thủ là ai khi nhiều người thân được triệu tập soi nét chữ?

Thứ tư, 14/06/2017, 11:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại, được biết những người thân trong gia đình đã được triệu tập để soi nét nữ.

Sự kiện:

Liên quan tới vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất, bà Nguyễn Thị Chí - Trưởng thôn Đình (xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, trong ngày 12/6, cơ quan chức năng đã về điều tra. Tại đây, cơ quan chức năng đã yêu cầu cả bố mẹ cháu bé và ông nội viết thử, xem nét chữ người thân và nét chữ để lại ở khu vực cầu thang ngoài trời tầng 1 lên tầng 2 của gia đình  có sự tương đồng hay không.

bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại

Ngôi nhà nơi bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất. Ảnh Vietnamnet

Cũng theo bà Chí, tại địa phương 2 vợ chồng anh Vũ Đình Hải (SN 1988, bố đẻ cháu V.A) và ông bà nội cháu bé không có mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh.

Theo lời chia sẻ của bà Hoàng Thị Nguyệt (69 tuổi, bà nội cháu bé), tối hôm xảy ra vụ việc bà đang ngủ ở nhà đứa con thứ hai. Sau đó thì anh Hải chạy sang bà để thông báo cháu V.A được phát hiện đã tử vong trong chậu nước.

Bà Nguyệt cho biết, khi nghe tin bà cảm thấy điếng người và không thể biết được ai lại nhẫn tâm ra tay sát hại đứa cháu bé bỏng của mình. Trước sự việc này, gia đình bà cũng không biết nghi ngờ cho ai, vì bản thân gia đình bà không có mâu thuẫn, cãi vã cũng như không nợ nần ai cả.

vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất

Dòng chữ lạnh người ở hiện trường trong vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất. Ảnh Vietnamnet

Theo bà Nguyệt, con dâu bà, chị Phan Thị Trinh (mẹ cháu V.A) là một người ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, chị này có phần hơi chậm nên việc nhà bà đều chỉ bảo con dâu tường tận.

Sau khi sự việc xảy ra nhiều người dân đã đặt nghi ngờ hai vợ chồng anh Hải bị bỏ thuốc mê. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN