Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:01
RSS

Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Ông nội bàng hoàng kể lại giây phút nhìn thấy thi thể cháu

Thứ hai, 12/06/2017, 17:01 (GMT+7)

Thi thể cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất đã được người thân và hàng xóm đưa ra nghĩa trang.

Sự kiện:

Liên quan tới vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất, vào khoảng 16h ngày 12/6, thi thể cháu bé xấu số đã được người thân và hàng xóm đưa ra nghĩa trang xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Ai nấy đều vô cùng đau xót trước vụ việc trên. Bố mẹ cháu đã lên công an xã Hữu Bằng để lấy lời khai nên không đưa cháu ra đồng được. Quang cảnh tang thương dường như bao trùm lên cả một vùng quê.

Thi thể bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất

Mọi người đưa thi thể bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất ra nghĩa trang

Người dân đứng xung quanh

Người dân đứng xung quanh đều vô cùng xót xa trước vụ việc bé trai bị sát hại ở Thạch Thất

Bà nội đang khóc ngất

Bà nội đang khóc ngất khi cháu bé được đưa ra nghĩa trang

Bà ngoại cháu bé bị sát hại ở Thạch Thất

Bà ngoại cháu bé dường như vẫn chưa tin được đây là sự thật. Bà cứ một mực tin rằng, cháu mình vẫn còn đấy và chưa đi đâu cả

Ông nội cháu bé

Ông Vũ Đình Lăng (ông nội cháu bé) thất thần ngồi ngay giữa nhà. Ông chia sẻ rằng, khoảng 4h sáng ngày 12/6 mẹ cháu vẫn đang cho cháu bú và ông là người phát hiện ra thi thể cháu đầu tiên. Lúc phát hiện ra thì cháu đang ở trong chậu nước ngay cạnh cầu thang.

"Tôi ngủ một mình trên tầng 2, bà nhà tôi không có nhà. Khoảng 5h30 tôi tỉnh dậy thì thấy cháu nằm trong chậu nước gần cầu thang, mặt úp xuống. Hốt hoảng bế cháu lên thì thấy cháu đã mất rồi. Sau đó tôi vội vàng vào gọi con dâu và con trai, rồi hô hoán hàng xóm", ông Vũ Đình Lăng đau đớn kể lại giây phút kinh hoàng.

"Cháu còn bé nhưng ngoan lắm, từ lúc sinh ra ít quấy khóc. Vậy mà... Gia đình tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu mà sao họ ác độc thế", ông Lăng đau đớn nhớ về đứa cháu nhỏ.

Về phía bà nội cháu, dường như nỗi đau khiến bà không thể bình tĩnh. Bà ngất lên ngất xuống. Lúc tỉnh dậy lại khóc than đến cạn cả nước mắt: "Trời cao đất dày ơi. Tôi chết cũng được chứ sao lại để cháu tôi chết. Nó mới nhỏ vậy mà. Sao kẻ nào lại ra tay dã man như vậy. Nó mới 1 tháng tuổi thôi mà...". Tiếng khóc xé lòng của bà khiến tất cả những người xung quanh cũng không kìm được nước mắt.

Cháu bé

Theo lời ông nội cháu bé chia sẻ, thời điểm xảy ra vụ việc, cổng nhà không khóa cửa. Được biết, cháu bé rất ngoan, không bao giờ quấy khóc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên vào sáng sớm nay ngày 12/6 tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) tại gia đình anh Vũ Đình Hải (SN1988) và chị Phan Thị Chinh (SN 1997). Thời điểm trên, mọi người trong nhà phát hiện cháu V.A đã tử vong ngay trong chậu nước.

Ngay sau khi phát hiện nghi án bé trai bị sát hại ở Hà Nội người nhà đã lập tức báo tin cho lực lượng chức năng địa phương. 

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN