Thứ năm, 28/03/2024 | 15:34
RSS

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất: Cận cảnh dòng chữ lạnh người nơi hiện trường

Thứ hai, 12/06/2017, 15:50 (GMT+7)

Ai đó đã để lại dòng chữ bằng than ngay cạnh cầu thang trong vụ việc cháu bé bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội), rất có thể là kẻ sát nhân.

Sự kiện:

Liên quan tới việc cháu bé bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội), PV Đời sống Plus đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để ghi nhận vụ việc.

Hiện tại, cơ quan chức năng vừa kết thúc công tác khám nghiệm ban đầu hiện trường vụ án mạng và tiếp tục truy xét  hung thủ của vụ án. Người nhà cháu bé cũng như hàng xóm hết sức đau buồn trước vụ việc trên.

Vụ cháu bé bị sát hại ở Thạch Thất

Bà nội cháu bé bị sát hại ở Thạch Thất gào khóc và luôn miệng bảo "kẻ nào độc ác giết cháu của tôi"

Hiện trường vụ án mạng

Bên trong hiện trường vụ án mạng sát hại cháu bé 33 ngày tuổi ở Thạch Thất

chau be bi sat hai o Thach That

bên trong ngôi nhà xảy ra vụ việc

Người dân tập trung bên trong ngôi nhà rất đông, ai ai cũng đau buồn và thương xót cháu bé

Thi thể cháu bé

Thi thể cháu bé đang được đưa vào quan tài, người thân gào khóc đau lòng 

Cận cảnh dòng chữ của tên sát nhân để lại

Cận cảnh dòng chữ được gã sát nhân để lại trên cầu thang, dòng chữ được viết bằng than (Lăng là tên ông nội cháu bé)

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm xong hiện trường

Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu

Người dân

Cổng nhà cháu bé

Người dân vẫn tập trung trước cổng nhà cháu bé

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên vào sáng sớm nay ngày 12/6 tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) tại gia đình anh Vũ Đình Hải (SN1988) và chị Phan Thị Trinh (SN 1997). Vào thời điểm trên, vợ chồng anh Hải thức dậy và không thấy con đâu nên vội đi tìm thì hốt hoảng phát hiện bé V.A đã tử vong từ lúc nào trong chậu nước.

Ngay sau khi phát hiện nghi án bé trai bị sát hại ở Hà Nội người nhà đã lập tức báo tin cho lực lượng chức năng địa phương. 

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN