Thứ năm, 18/04/2024 | 17:27
RSS

Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất: Bà con quyên tiền giúp gia đình

Thứ hai, 12/06/2017, 20:53 (GMT+7)

Vụ việc bé trai bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót. Không khí tang thương bao trùm cả ngôi làng nhỏ.

Sự kiện:

Sự việc bé trai bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) nghi để trả thù đang gây xôn xao dư luận. Chia sẻ với báo chí, người dân quanh khu vực thôn Đinh, xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) đều tỏ rõ sự sợ hãi và lo lắng.

Vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất 1

Vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh Thời Đại

Trước đó vào sáng 12/6, người dân thôn Đinh thất thần hay tin một cháu bé sơ sinh vừa đầy tháng tử vong trong chậu nước tại nhà. Ngay sau khi phát hiện vụ án mạng ở Thạch Thất, gia đình cháu bé đã hô hoán cho người dân xung quanh và báo tin cho cơ quan công an xã.

Qua xác định, bé trai tử vong là cháu Vũ V.A. (33 ngày tuổi), con trai anh Vũ Đình Hải (29 tuổi) và chị Phan Thị Chinh (20 tuổi). Đêm 11/6, cháu V.A. vẫn ngủ cùng bố mẹ trong gian buồng ở tầng 1.

Đến sáng sớm, người lớn trong nhà thức dậy không thấy cháu đâu đi tìm thì hốt hoảng phát hiện bé đã chết từ lúc nào trong chậu nước ở ngay bậc cầu thang. Trên bậc cầu thang nơi xảy ra vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất, gia đình nạn nhân còn phát hiện dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày”.

be trai bi sat hai o thach that 2

Người dân quyên góp tiền cho gia đình bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất. Ảnh Thời Đại

Chia sẻ với báo chí, người dân địa phương cho biết họ rất đau xót và bất ngờ trước cái chết của bé trai 33 ngày tuổi Vũ V.A. Chiều ngày 12/6, người dân vẫn tập trung rất đông quanh nhà bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại để theo dõi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Vào chiều cùng ngày, gia đình cũng đã mua quan tài và làm đám tang cho bé trai bị sát hại. Trong khi đó, một số người còn lập thùng quyên góp để vận động gom tiền ủng hộ để san sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân vụ giết người ở Thạch Thất.

Một người dân thôn Đinh cho hay: "Từ trước đến giờ, bà con chúng tôi ở đây chỉ lo làm ăn chứ ít khi xảy ra chuyện mọi người trong thôn va chạm, mâu thuẫn với nhau. Sáng nay (12/6), hay tin cháu V.A. tử vong mà chúng tôi bủn rủn tay chân, không dám tin đây là sự thật.

Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất 3

Dòng chữ được phát hiện ở hiện trường vụ giết người ở Thạch Thất. Ảnh Đời Sống Plus

Theo lời ông nội cháu bé, cánh cửa ngôi nhà cháu bé vẫn cửa đóng then cài. Ảnh: Quỳnh An

Chiếc giường của bố mẹ cháu bé. Ảnh Quỳnh An

Hai vợ chồng Chinh mới lấy nhau hồi tháng 8/2016. Trước khi sinh cháu V.A., Chinh làm công nhân còn Hải làm thợ mộc. Cuộc sống gia đình dù chưa giàu có nhưng vẫn đủ chi tiêu”.

“Từ ngày hai đứa nó lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ thấy vợ chồng nó cãi nhau nhau lần nào. Lúc Chinh sinh con trai đầu lòng, ai cũng vui mừng phấn khởi, thế mà giờ lại xảy ra cơ sự đau lòng này,…” – người dân địa phương nghẹn ngào chia sẻ về vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN