Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:00
RSS

Bé trai 11 tuổi bị bố đánh đập dã man dẫn đến đa chấn thương

Thứ ba, 05/12/2017, 15:01 (GMT+7)

Chỉ vì đi chơi không xin phép, bé trai 11 tuổi bị bố đánh đập dã man trên người có nhiều vết bầm tím, đa chấn thương.

Bé trai 11 tuổi bị bố đánh đập dã man dẫn đến đa chấn thương
Bé trai 11 tuổi bị bố đánh đập dã man dẫn đến đa chấn thương. Ảnh ANTĐ

Sáng 5/12, thông tin từ Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc bé trai 11 tuổi bị bố đẻ đánh dẫn đến đa chấn thương.

Danh tính cháu bé được xác định là Khuất Hữu H.A (11 tuổi, ngụ thôn Ea Kroa, xã Cư Né). Được biết, cháu A. hiện đang là học sinh lớp 6 của một trường trên địa bàn xã Cư Né, theo Infonet.

Theo lời kể của cháu A., vào trưa 3/12 sau khi làm xong việc nhà, cháu xin bố là ông Khuất Hữu Quyền (SN 1968) đi chơi nhưng không được đồng ý. Tuy nhiên, cháu vẫn trốn đi chơi đến chiều cùng ngày mới trở về. Khi gặp con, ông Quyền đã dùng cây tre đánh khiến cháu A. bị thương.

Sáng 4/12, cháu Khuất Hữu Hoàng A (11 tuổi, trú thôn Ea Kroa, xã Cư Né) đi học tại trường tiểu học Phan Châu Trinh trên địa bàn với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, theo An ninh thủ đô.

Nghi ngờ cháu A bị bạo hành, Ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ chính quyền địa phương và đưa cháu A điều trị tại Bệnh viện Buôn Hồ. Tại đây, cháu A kể, sáng 3.12, cháu A trốn bố là ông N. H. !. đi chơi. Buổi chiều cháu A quay về , ông H. dùng cây tre đánh.

“Bố đánh con vì con đi chơi không được phép. Bố đánh con nhưng con không dám khóc. Bố đánh con từ từ trưa đến chiều” – cháu A kể. Theo thiếu tá Y Tuệ A Yun, trước cháu A từng bị bố đẻ đánh nhưng trận đòn vừa qua là nặng nhất.

“Ông H. đã ly dị vợ và sống với cháu A trong rẫy cà phê, cách xa khu dân cư. Trước ông H. từng bị tai nạn giao thông nên có biểu hiện thần kinh không ổn định. 

Hiện tại chúng tôi đã làm giấy triệu tập ông H. lên cơ quan công an để làm việc” – Thiếu tá Y Tuệ A Yun nói và cho biết thêm, địa phương cũng đã liên hệ với mẹ đẻ để bàn giao cháu bé chứ không để cháu A quay trở về với cha.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN