Thứ tư, 24/04/2024 | 20:36
RSS

Vợ tố chồng bạo hành tình dục, đánh đập dã man, đã ly hôn nhưng vẫn tìm về đánh cả mẹ vợ

Thứ năm, 15/06/2017, 15:24 (GMT+7)

Không chịu nổi khi bị chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục và nhắn tin dọa dẫm chị P. đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, sau khi ly hôn chồng cũ quay về đón con và lại tiếp tục đánh chị.

Chồng cũ bạo hành vợ

Liên quan đến vụ việc chồng bạo hành vợ khiến người phụ nữ này uất ức đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội được dư luận quan tâm. Để tìm hiểu rõ thông tin câu chuyện, PV đã tìm đến người vợ bị bạo hành để tìm hiểu câu chuyện.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thu P. (SN 1986 (ở Đông Anh, Hà Nội) cho biết, ngày 9/6/2017, chị bị chồng cũ là anh Trần Thành G. (SN 1977, ở Đống Đa, Hà Nội) đánh đập dã man khiến chị và mẹ đẻ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chồng bạo hành vợ khi đến nhà mẹ vợ đón con trai

Trước sự việc trên, chị P. lý giải, sở dĩ chị bị đánh là do hôm đó G. đến đón con tại nhà mẹ đẻ của chị và yêu cầu chị đi cùng nhưng chị từ chối nên anh ta đã dùng ô đánh tới tấp vào người khiến chị và mẹ bị thương. Mẹ chị phải khâu 4 mũi trên người.

Sau khi sự việc xảy ra gia đình chị P. đã lên trình báo Công an thị trấn Đông Anh và anh G. đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Những tin nhắn dọa dẫm của chồng cũ

Chia sẻ về khoảng thời gian trước còn sống chung với chồng chị P. kể lại: “Tôi và chồng cũ kết hôn từ năm 2009 có một con chung, nhưng do 2 vợ chồng mâu thuẫn trong cuộc sống, chồng thường xuyên bạo hành nên tôi quyết định ly hôn. Ngày 5/6/2017 vừa qua, tòa án có quyết định ly hôn và tôi dành được quyền nuôi con trai”.

Chị vợ bị chồng bạo hành phải nhập viện khâu mẫy mũi

Cũng theo chị P. khi chồng cũ đến đón con đi chơi nhưng khi yêu cầu chị đi cùng thì chị từ chối vì vậy mới bị đánh.

Ngồi trong căn phòng nhỏ, chị P. sợ hãi nhớ lại quá khứ: “Tôi và chồng bắt đầu nảy sinh xích mích cách đây 5 năm. Do chồng tôi ghen tuông hay sử dụng ma túy đá nên đã thường xuyên đánh đập tôi”.

Năm 2012, một người bạn chị tới nhà chơi, chồng chị đi vắng, Sau đó, chồng nghi ngờ chị P. ngoại tình nên về nhà đã cầm chiếc gạt tàn thuốc lá đánh thẳng vào đầu.

Cũng kể từ lần đó, các vụ đánh đập ngày càng nhiều. Mỗi khi ghen tuông lại lôi những chuyện nhỏ nhặt ra để lấy cớ đánh.

Nhắn tin đe dọa, ép quan hệ nhiều giờ, đánh đập thường xuyên

“Tôi không biết là trên cơ thể tôi phải chịu bao nhiêu vết thương hay bầm tìm do chồng cũ gây ra. Đáng nói, anh ta còn nhắn tin đe dọa gọt đầu bôi vôi rồi treo biển lên người tôi, hay dọa giết cả mẹ đẻ tôi nữa”, chị P. tâm sự.Sau đó, đến năm 2015, hai vợ chồng chị P. về quê nội ở Hưng Yên chơi, chị P. phát hiện sau khi đập đá xong, chồng thường đi "chơi bời" ở bên ngoài rồi quay phim lại. Khi biết được chuyện này, chị P. có gặng hỏi thì anh G. lại cãi bay cãi biến. 

“Thật sự lúc đó tôi không biết làm gì chỉ ngồi ôm mặt khóc. Đã vậy, anh ta còn bất ngờ đánh tôi từ phía sau khiến tôi bất tỉnh. Lúc dậy thấy miệng bị rách toác, người thân phải đưa ra viện khâu”, chị P. sụt sùi nói.

Chồng bạo hành 5

Đến nay vết thương trên tay của chị P. bị chồng đánh vẫn còn sẹo

Theo như chị chia sẻ, chưa dừng lại ở đó, anh G. còn nhiều lần đánh chị. Có lần bị chồng cầm điện thoại Iphone 4 đập vào đầu khiến chị phải khâu 4 mũi. Rồi có hôm chị đang vào ô tô chồng dúi đầu vào cửa xe, dẫn đến xung huyết, chảy máu trong phải nhập viện điều trị.

Nhớ lại khoảng thời gian sống như trong địa ngục chị P. nói: “Anh ta còn dùng còng số 8 khóa tay tôi lại rồi dùng dây cao su đánh lên người. Thậm chí, tôi còn bị chồng bạo hành tình dục, cứ 2h sáng anh ta dậy bắt tôi quan hệ cho đến 7h sáng mới được đi làm”.

Không chịu được những nghi ngờ của chồng cho rằng mình ngoại tình hay những trận đòn roi, những lần bạo hành tình dục, chị P. đã quyết đinh nộp đơn ly hôn. Để chứng minh mình không ngoại tình, sau khi nộp đơn ly hôn chị P. đã xin nghỉ làm ở nhà.

“Hiện tại, tôi đã được giải thoát nhưng anh ta vẫn tìm đến để đánh đập tôi. Tôi và con trai đang phải trốn ở 1 nơi bí mật để chồng cũ không biết mà tìm đến. Tôi nghĩ sẽ phải rời Hà Nội đến 1 nơi khác an toàn cho cả 2 mẹ con”, chị P. cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN