Thứ tư, 24/04/2024 | 00:22
RSS

Dồn nén suốt 30 năm bị bạo hành, vợ vung chày đoạt mạng người chồng vũ phu

Thứ sáu, 06/01/2017, 19:16 (GMT+7)

Suốt 30 năm chung sống, người chồng thường xuyên say rượu đánh đập vợ. Khi bị dọa giết kèm câu nói "muốn ăn gì thì ăn trước đi'', người vợ uất ức, vùng lên chống trả khiến chồng mình tử vong.

Sáng 6/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị can Moong Mẹ Phia (46 tuổi, trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) về hành vi Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”.

Theo cáo trạng,  Moong Mẹ Phia và ông Moong Văn Tình là vợ chồng, có với nhau 7 mặt con. Tuy nhiên trong suốt 30 năm chung sống, ông Tình thường xuyên rượu chè say xỉn rồi quay ra đánh đập vợ mình.

Khoảng 7h sáng ngày 11/9/2016, ông Tình đi uống rượu về và chửi bới, đe dọa giết bà Phia nhưng được hàng xóm can ngăn nên đi vào nhà ngủ.

sát hại chồng

Người phụ nữ bị bạo hành đã uất ức đoạt mạng chồng. Ảnh Tiền phong

Tuy nhiên, khi thức dậy, ông Tình lại tiếp tục cầm búa tiến lại chỗ vợ đang nấu cơm và dọa giết. Bà Phia sợ hãi, bỏ chạy ra khỏi nhà thì cửa đã bị chồng khóa trước đó. Bị chồng chặn lại, bị can Phia lấy hết sức đẩy chồng ra để thoát thân khiến Moong Văn Tình ngã xuống giường.

Bao nhiêu dồn nén suốt mấy chục năm khiến Phia không kiềm chế được cơn tức giận, Phia đã vớ lấy chiếc chày gỗ, đánh vào vùng kín của chồng. Bị đánh đau, Tình đang lồm cồm bò dậy thì bị vợ đánh liên tiếp vào đầu cho đến khi gục xuống.

Thấy chồng nằm bất động, Phia mới bừng tỉnh, bị  cáo kéo chồng lên giường nằm ngay ngắn rồi chạy sang hàng xóm báo tin chồng chết do uống thuốc độc tự tử. Tuy nhiên, nhận thức được hành vi của mình, ngày 12/9, bà Phia đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

đoạt mạng chồng

Bị cáo sát hại chồng khóc lóc tại tòa. Ảnh An ninh Thủ đô

Tại phiên tòa, các con của bị cáo cũng có mặt, cùng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ để sớm trở về, thay người bố đã mất để chăm sóc ông bà già yếu.

Nhận định thấy phía bị hại cũng có 1 phần lỗi, hành vi của bị cáo là do xuất phát suốt 1 thời gian dài bị bạo hành, chính vì vậy, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng, giảm nhẹ tội, HĐXX đã tuyên phạt Moong Mẹ Phia 15 tháng tù giam. Về dân sự, do các con và bố mẹ của bị hại chưa có sự thống nhất nên tòa quyết định tách thành vụ án khác, xét xử sau.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus