Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:35
RSS

Vụ gã chồng máu lạnh đánh chết vợ vì 190 nghìn đồng: Từng ly hôn vì chuyện bạo hành

Thứ bảy, 20/05/2017, 10:27 (GMT+7)

Trước khi bị người chồng vũ phu đánh đến bỏ mạng, chị Kiều từng nhiều lần bị gã chồng này bạo hành dã man. Cũng vì chuyện này hai người đã từng ly hôn.

Liên quan đến vụ việc Ngô Thanh Hiểu, (25 tuổi, HKTT tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đánh chết vợ là chị Trần Thị Thuý Kiều, (30 tuổi, trú tại ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) chỉ vì mất 190 nghìn đồng, gia đình nạn nhân cho biết, trước đó chị Kiều thường xuyên bị chồng bạo hành.

Bà Gái - mẹ của nạn nhân trong vụ việc chồng đánh chết vợ

Bà Khoảnh - mẹ của nạn nhân chia sẻ về cuộc đời bất hạnh của người con bạc mệnh

Bà Tô Thị Khoảnh (SN 1964, mẹ chị Kiều) cho biết, khi con gái tử vong bà đang đi bán vé số ở trên Sài Gòn nên không hề hay biết. Sáng 25/4 bà nhận được điện thoại từ người thân báo là về để nhận tiền đền bù đất vì đang có dự án mở đường chạy qua phần đất trước cửa nhà bà.

Bà Khoảnh bắt xe trở về thì nhìn thấy cơ quan chức năng đã đang khám nghiệm tử thi chị Kiều, bà liền ngất xỉu.

Theo bà Khoảnh, chị Kiều là con gái thứ 2 trong số 3 cô con gái của bà. Khi còn nhỏ chị này cũng nhanh nhẹn hoạt bát, tuy nhiên năm 18 tuổi chị Kiều bị tai nạn giao thông khiến một chân bị tật và bị ảnh hưởng về thần kinh.

Ảnh cưới của chị Kiều và anh Hiểu

Ảnh cưới của chị Kiều và anh Hiểu

Trong một lần đi chơi với bạn bè, chị Kiều đã gặp Hiểu và nảy sinh tình cảm với người đàn ông này. Hiểu sinh ra trong một gia đình khá giả, ngoại hình to cao đẹp trai tuy nhiên sau khi gặp chị Kiều, anh ta đã “say như điếu đổ”.

Mặc dù chị Kiều nhiều hơn Hiểu tới 5 tuổi, lại bị bệnh tật nhưng Hiểu vẫn quyết lấy làm vợ dù bị gia đình phản đối. Hai người tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2010. Sau đám cưới, chị Kiều vẫn sống ở nhà mẹ đẻ cho tới khi sinh con. Trong một lần Hiểu mẫu thuẫn với em vợ, Hiểu đã đưa cả nhà về Trà Vinh sinh sống.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc chồng đánh chết vợ

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc chồng đánh chết vợ

Về Trà Vinh được 7 tháng thì hai vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn, Hiểu đánh vợ thậm tệ khiến chị Kiều phải gọi bà Khoảnh sang nói chuyện với cha mẹ Hiểu rồi hai người quyết định ly hôn.

Do đứa con của hai vợ chồng này còn nhỏ nên tòa giải quyết cho chị Kiều nuôi con. Sau đó chị Kiều đưa con lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Gia đình cũng khuyên chị nên yên phận sống như vậy để nuôi con.

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị Kiều và Hiểu lại liên lạc với nhau rồi Hiểu lên tận Sài Gòn để tìm vợ xin cho về sống chung để nuôi con. Mủi lòng trước những lời ngon ngọt của Hiểu, chị Kiều lại đồng ý tái hợp.

Bà Khoảnh cho biết, trước việc con gái đã ly hôn với Hiểu rồi sau đó anh ta lại muốn tái hợp bà đã không đồng ý. Bà biết bản tính của Hiểu là người cục cằn, gia trưởng nên khó có thể thay đổi được. Tuy nhiên do chị Kiều không chịu nghe lời bà khuyên can nên đành chịu.

Sau khi “gương vỡ lại lành” chị Kiều cùng Hiểu đưa nhau về cất một căn nhà lá ở cạnh căn nhà của bà Khoảnh rồi sống chung với nhau chứ không đăng ký kết hôn lại nữa.

Trong thời gian sinh sống từ khi tái hợp tới nay, hàng ngày Hiểu thường dậy sớm để đi mua cá ở chợ đầu mối mang đi bán lẻ kiếm lời. Còn chị Kiều thì ở nhà trông con và lo cơm nước, giặt giũ cho chồng con.

Bà Khoảnh cho biết, do bà sống ở Sài Gòn với con gái út nên không biết vợ chồng chị Kiều sống ra sao. Chỉ thỉnh thoảng chị về nhà thì thấy chị Kiều bị thâm tím mặt mày, khi bà hỏi thì chị Kiều đều luôn bảo là bị té ngã.

Bà Khoảnh đau đớn khi con gái bà đã dành quá nhiều tình cảm cho Hiểu để rồi nhận lại một kết cục bi thảm như vậy. Hiện tại bà Khoảnh đang lo lắng không biết sẽ nuôi nấng con trai của vợ chồng chị Kiều ra sao khi bà đã không còn đủ sức để bươn chải nữa.

Hiện, vụ việc ra tay đánh chết vợ đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Diệu Nhi
Theo Đời sống Plus