Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:51
RSS

Ra tay đánh chết vợ chỉ vì 190 nghìn đồng bị mất

Thứ sáu, 19/05/2017, 16:45 (GMT+7)

Khi đi nhậu về Hiểu phát hiện bị mất 190 nghìn đồng nên tra khảo vợ, chị Kiều thừa nhận đã lấy số tiền trên nên bị chồng đánh chấn thương sọ não, tử vong.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Hiểu, (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Ngô Thanh Hiển tại cơ quan công an

Ngô Thanh Hiển tại cơ quan công an

Nạn nhân của vụ án là chị Trần Thị Thuý Kiều, (30 tuổi, trú tại ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)

Theo đó, chiều ngày 24/4/2017, có một người họ hàng đến chơi nên Hiểu làm ít đồ nhậu để cùng với khách “lai rai”. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày thì tàn cuộc nhậu, do vẫn chưa đủ “phê” nên Hiểu đèo theo đứa con trai 5 tuổi đi tới nhà một người bạn để nhậu tiếp tới khuya mới về.

Khi về nhà, Hiểu kiểm tra túi xách treo trên tường thì phát hiện 190.000 đồng mình để ở đây đã biến mất. Trong hơi men, Hiểu tra khảo vợ về số tiền này thì chị Kiều thừa nhận mình đã lấy. Khi được hỏi lấy tiền làm gì thì chị Kiều nói lấy để đi nhậu.

Thông báo về việc tạm giữ nghi phạm

Thông báo về việc tạm giữ nghi phạm

Bực tức vì vợ lấy tiền của mình để đi nhậu mà không hỏi ý kiến, Hiểu đã đánh đập vợ thậm tệ. Hết đánh ở trong căn nhà lá của hai vợ chồng, Hiểu lại lôi vợ ra sân đánh rồi kéo vào buồng trong căn nhà của mẹ vợ để tiếp tục hành vi bạo lực. Trong lúc thiếu kiểm soát, Hiểu đã khiến vợ ngã đập đầu xuống nền gạch.

Khi thấy vợ bất tỉnh, Hiểu thản nhiên để vợ nằm ở trong căn buồng của nhà mẹ vợ rồi bế đứa con trai về ngủ tại căn nhà lá của mình. Đến khoảng 5h hôm sau, khi đã tỉnh hơi men Hiểu mới nhớ lại việc mình đánh vợ tối hôm trước nên sang kiểm tra thì phát hiện chị Kiều đã tử vong từ trước đó.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Biết mình đã phạm tội, để trốn tránh trách nhiệm, Hiểu thay quần áo mới cho vợ, mang quần áo lấm lem máu me đất cát của vợ ra phía sau nhà cất giấu sau đó dọn dẹp sạch căn buồng nơi chị Kiều nằm. Xong xuôi, Hiểu chạy sang nhà một người dì của chị Kiều ở gần đó nói rằng chị Kiều đã bị té xe đạp bất tỉnh, nhờ mọi người sang giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi mọi người chạy sang thì thấy chị Kiều đã tắt thở, khuôn mặt và phía sau gáy bị bầm tím. Nghi ngờ cái chết của chị Kiều có điều bất thường nên mọi người đã báo thông tin tới cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định chị Kiều tử vong do chấn thương sọ não.

Làm việc với cơ quan công an, ban đầu Hiểu vẫn một mực chối tội và ngoan cố nói rằng vợ mình tử vong là do té xe đạp. Tuy nhiên những dấu vết trên thi thể chị Kiều đã bác bỏ sự dối trá của Hiểu.

Với những chứng cứ được cơ quan điều tra đưa ra, biết không thể chối cãi, cuối cùng Hiểu mới chịu cúi đầu nhận tội và tỏ ra hối hận về hành động thiếu kiểm soát của mình.

Diệu Nhi
Theo Đời sống Plus