Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:00
RSS

Tiếng nổ chát chúa lúc nửa đêm khiến nhà một hộ dân tan nát

Thứ ba, 16/05/2017, 19:00 (GMT+7)

Cả gia đình chị Thúy đang ngủ trong nhà bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng khách, đồ đạc đổ vỡ rào rào, mái tôn trước sân bị "thổi" bay.

Chiều 16/5, công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đang điều tra để làm rõ vụ nổ tại nhà dân nghi bị ném mìn.

Hiện trường xảy ra vụ việc ném chất nổ. Ảnh VNM

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h10 ngày 16/5 tại nhà chị Võ Thị Thu Thúy (31 tuổi, trú thôn 1 xã Đắk Kan). Vào thời điểm đó, cả gia đình chị Thúy đang ngủ trong phòng trong bỗng giật mình tỉnh dậy vì bởi tiếng nổ lớn phát ra từ phía trước cửa nhà mình.

Chị Thúy lập tức ngắt cầu dao điện và mở cửa ra thì phát hiện trong phòng khách và trước sân nhà đồ đạc tan hoang. Mái vòm, trần nhà, 1 bộ bàn ghế gỗ, 1 bộ cửa gỗ, 1 bộ cửa kính, 1 chiếc xe máy, giàn karaoke, tủ thờ... bị hư hỏng hoàn toàn.

Phía ngoài cửa có một lỗ thủng lớn dưới nền đất. Phần mái hiên gồm nhiều vỉ kèo thép cũng bị hư hỏng nặng, các tấm tôn bay tứ tung.

 

Vật dụng trong nhà bị rơi vỡ

Bàn ghế bị hư hại nghiêm trọng

Một lỗ thủng xuất hiện dưới nền đất

Đồ đạc vật dụng bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh Người Lao Động

Chị Thúy tức tốc gọi chồng dậy và hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. Sự việc sau đó đã được thông báo tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Ngọc Hồi đã báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra.

Rất may vụ nổ đã không có thương vong nào về người. Nghi vấn ban đầu có thể nhà chị Thúy đã bị kẻ xấu ném mìn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus