Thứ năm, 25/04/2024 | 12:02
RSS

Quấy khóc đòi mẹ, bé đang cai sữa bị bạn trai bảo mẫu bạo hành tới chết

Chủ nhật, 16/04/2017, 18:57 (GMT+7)

Kẻ bạo hành trẻ em đến chết cho biết dù rất yêu quý bé Gia nhưng do ở tù nhiều, không biết cách dạy trẻ nên gây ra cái chết cho cháu.

Liên quan đến vụ kẻ nghiện ma túy bạo hành trẻ em tới chết từng gây xôn xao dư luận, mới đây TAND Hà Nội đã đưa Nguyễn Thế Minh (35 tuổi, ở quận Đống Đa) ra xử tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bé Gia (2 tuổi vào thời điểm tử vong), con trai chị Tạ Huyền Trang -một người bạn của Minh.

Trước khi hành hung bé Gia đến chết, Nguyễn Thế Minh từng qua 1 đời vợ và có tới 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mới ra tù đầu tháng 7/2015. Sau khi ra tù, Minh chung sống như vợ chồng với chị Hồng ở phố Khâm Thiên (quận Đống Đa).

bạo hành trẻ em đến chết 2

Nguyễn Thế Minh, kẻ bạo hành trẻ em đến chết một mực quanh co chối tội. Ảnh ANTĐ

Khoảng cuối tháng 11/2015, chị Trang mang cháu Gia tới nhà chị Hồng nhờ chăm sóc hộ ít ngày để cai sữa cho bé. Tại đây, không chỉ bị quát mắng mà cháu Gia còn thường xuyên bị Minh tát vào mặt vì quấy khóc, đòi mẹ giữa đêm khuya.

Mỗi lần đón con, thấy trên người Gia có nhiều vết bầm tím, chị Trang hỏi nguyên nhân thì được Minh cho biết cháu bị ngã và do y cắn đùa. Tin tưởng, chị Trang tiếp tục gửi con.

Chỉ đến khi nhận được tin con nhập viện cấp cứu và mất, người mẹ mới biết bộ mặt thật của kẻ bạo hành trẻ em đến chết. Tài liệu điều tra thể hiện, đêm 8/4/2015, bé Gia quấy khóc đòi mẹ.

Quát bé nín không được, Minh túm gáy rồi dùng tay phải tát liên tiếp nhiều cái vào mặt cháu Gia. Thấy người yêu đánh con trai của bạn dã man, chị Hồng liền can ngăn thì bị Minh đấm, đẩy ra ngoài.

Sau khi bị Minh bạo hành, cháu Gia bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Suốt hơn 1 giờ thẩm vấn, Minh phủ nhận cáo buộc gây nên cái chết của bé Gia. Gã bảo, hành vi của mình chỉ là cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mình khẳng định bản thân vốn yêu quý bé Gia. Thời gian cậu bé được gửi để cai sữa, gã còn thỉnh thoảng mua quần áo. Song lời khai của người bạn gái cho thấy, chỉ 1 ngày sau khi bé Gia được mẹ gửi, Minh đã tát cháu.

bạo hành trẻ em đến chết 3

Minh nhận sai, xin lỗi nhưng vẫn chối chuyện nhiều lần bạo hành trẻ em. Ảnh PL+

Nhiều lần chị này thấy trẻ bị bạo hành đến mức má sưng tấy, người bầm tím. Chị can ngăn hành vi bạo hành trẻ em của người tình song cũng bị Minh thượng cẳng chân tay với mình.

“Bị cáo không gần gũi, không biết chăm sóc trẻ con nên không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng tới vậy. Bị cáo biết hành vi của mình là sai rồi”, Minh biện minh đồng thời phủ nhận cáo buộc nhiều lần hành hạ bé trai xấu số.

Phải một lúc sau, Minh mới thừa nhận việc đánh cháu Gia nhưng lấp liếm rằng chỉ “cắn nhẹ” để bé ngoan hơn, sợ mà đi ngủ. Tuy nhiên, lời chối tội của Minh đã bị HĐXX gay gắt chất vấn:

"Cháu bé còn non nớt, xương rất mềm. Bị cáo có thể gọi điện cho mẹ cháu hoặc dỗ, sao lại hành động vậy". Đáng nói, không chỉ tát khiến bé Gia tử vong, nhiều nhân chứng khai có lần bị cáo còn dùng chìa khóa xe máy đánh vào đầu cháu.

Trước lời khai của của kẻ bạo hành trẻ em dã man, bố đẻ của bé Gia đề nghị xử theo pháp luật Người bố trẻ chia sẻ, từ khi ly thân, con trai lớn ở với mình, còn bé Gia được mẹ chăm sóc.

"Công việc phải làm nhiều giờ trong ngày nên tôi không đủ thời gian với cháu, thành ra sự việc như vậy", bố cháu Gia nói. Cũng theo lời anh này, từ ngày xảy ra vụ án, gia đình Minh chưa đến thắp một nén hương cho con trai anh.

Trong lời nói sau cùng, Minh gửi lời chia buồn tới bố mẹ bé Gia nhưng tiếp tục biện minh rằng "không cố ý". Với các cáo buộc giết trẻ em lại gây án khi mới ra tù 5 tháng, tòa tuyên phạt kẻ bạo hành trẻ em tàn bạo 20 năm tù.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus