Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:37
RSS

Bác sĩ hối hả kêu gọi các nhà hảo tâm cứu sản phụ, hài nhi ngừng tim 10 phút

Thứ năm, 06/02/2020, 19:05 (GMT+7)

Chị Hoa nhập viện trong tình trạng bị sốt khi mang thai tuần 27, tính mạng của thai phụ như "ngàn cân treo sợi tóc". Bác sĩ khẩn trương cứu thai nhi dù bé bị ngừng tim 10 phút.

Cứu sống hài nhi đã ngừng tim 10 phút

Trong những ngày đi làm đầu năm, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông tin khẩn cấp đến báo Dân trí để cầu cứu các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Minh Hoa.

Hiện tính mạng mẹ con chị Hoa cực kì nguy cấp, các bác sĩ đã phải tiến hành "ứng trước" quả lọc ecmo thứ 2 mới mong giữ lại được tính mạng cho chị. Liên tục phải dõi theo tính hình của chị Hoa, Bác sĩ Nguyễn Văn Huy cho biết, chị Hoa bị sốt, trong khi đang mang thai 27 tuần.

Qua kết quả chiếu chụp, các bác sĩ phát hiện chị bị tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Chị Hoa đã dùng quả lọc ecmo (một loại thiết bị y tế để hỗ trợ những người bị bệnh tim hoặc bệnh phổi) thứ nhất trong 1 tuần qua rồi nhưng bác sĩ vẫn phải dùng quả lọc thứ 2.

Để duy trì chức năng hô hấp cho chị, các bác sĩ buộc phải đặt ống nội khí quản thì sau đấy khoảng 1 ngày, chị có dấu hiệu chuyển dạ đẻ ngay tại giường bệnh.

Bác sĩ hối hả kêu gọi các nhà hảo tâm cứu sản phụ, hài nhi ngừng tim 10 phút
Chị Hoa bị sốt, suy hô hấp phải chuyển cấp cứu khẩn cấp tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

Tại thời điểm đó, các bác sĩ khoa Hồi sức kết hợp cùng các bác sĩ khoa Sản và khoa Nhi để đưa em bé ra ngoài. Vì mẹ bị suy hô hấp nên bé chào đời cũng bị suy hô hấp nặng và bị ngừng tim mất 10 phút.

Tại đây các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và trái tim của bé đã đập lại, sau đó bé được chuyển ngay xuống Hồi sức khoa Nhi. Hiện bé vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực theo hướng tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Huy, tình trạng bệnh của chị Hoa do bị suy hô hấp nặng quá, nên phải quyết định làm tim phổi nhân tạo và hiện đang đang đặt quả thứ 2. Về kinh phí điều trị của bệnh nhân là rất lớn, lên đến khoảng 400 triệu đồng.

Bác sĩ hối hả kêu gọi các nhà hảo tâm cứu sản phụ, hài nhi ngừng tim 10 phút - 2Nhấn để phóng to ảnh
Tính mạng của chị đang như "ngàn cân treo sợi tóc"

Bác sĩ hối hả kêu gọi các nhà hảo tâm cứu sản phụ, hài nhi ngừng tim 10 phút - 3Nhấn để phóng to ảnh
Chị Hoa phải sử dụng kĩ thuật tim phổi nhân tạo (ecmo) với chi phí lớn

Nói rồi, bác sĩ Huy chỉ vào buồng bệnh của chị Hoa và giải thích cho chúng tôi biết hiện tại đang có tổng cộng 9 cái máy đang vận hành để “hỏa tốc” cứu mạng sống của bệnh nhân. Không dám dời mắt dù chỉ 1 giây, cả khoa ai cũng đang nín thở, chờ mong điều kì diệu sẽ đến để chị Hoa sớm tỉnh lại.

Bác sĩ hối hả kêu gọi các nhà hảo tâm cứu sản phụ, hài nhi ngừng tim 10 phút 10
Chị sinh con trong tình trạng hôn mê sâu và phải có sự can thiệp của bác sĩ 3 chuyên khoa tại bệnh viện Bạch mai

Xót xa cảnh hài nhi chưa kịp bú dòng sữa mẹ đã phải nằm cấp cứu

Cùng chứng kiến giây phút chị Hoa đang ở lằn ranh của sự sống và cái chết, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện Bạch Mai, không giấu được cảm xúc của mình, giọng chị nghẹn lại: “Cùng là cảnh phụ nữ nên tôi hiểu, chị Hoa sinh con trong tình trạng rơi vào hôn mê sâu. May mắn cháu bé an toàn nhưng đang phải điều trị tích cực. Chị chưa một lần được nhìn thấy con, chưa được cho con bú dòng sữa mẹ đầu tiên… Mong sao, hai mẹ con đều được cứu sống”.

Biết tình trạng của vợ rất nặng, anh Nguyễn Văn Giỏi không giây phút nào yên lòng. Chiếc điện thoại trên tay anh đã hết pin vì hàng trăm cuộc gọi đi khắp mọi nơi để vay tiền nhưng không có.

Đôi chân anh run run, quỵ hẳn xuống, qua chiếc khẩu trang y tế, giọng anh nghẹn lại: “Bà con, hàng xóm cũng đã cho vay tiền rồi nhưng không thấm vào đâu cả. Giờ em cứ chạy 2 khoa, khoa Hồi sức và khoa Nhi, em chỉ được nhìn vợ và con em từ xa thôi. Làm thế nào để em cứu được vợ con em đây, chị ơi”.

Những lời cầu cứu của anh khiến chúng tôi không cầm lòng được. Cùng lúc cả vợ và con đều đang phải giành giật lấy sự sống cho mình khiến anh sợ hãi, run rẩy.

Bình thường anh đi làm công nhân ở quê với đồng lương 5 triệu/ tháng, vợ ở nhà đồng ruộng nên gia đình không có gì để bán hay gá cho người ta vay tiền. Trong cuộc chạy đua với Tử thần này, anh đang nắm phần thua chắc chắn vì không có ai để bấu víu tiếp.

Bác sĩ hối hả kêu gọi các nhà hảo tâm cứu sản phụ, hài nhi ngừng tim 10 phút - 5Nhấn để phóng to ảnh
Anh Giỏi đã cùng đường không vay được tiền tiếp để cứu vợ và con trai

Bất giác, không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh Giỏi quỵ hẳn ngoài hành lang bệnh viện khiến tất thảy chúng tôi đều hốt hoảng. Hai hàng nước mắt cũng đã bắt đầu túa ra, thấm ướt cả chiếc khẩu trang đang đeo, anh khe khẽ: “Cầu xin mọi người cứu vợ, con em”….

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số: 3633: Anh Nguyễn Văn Giỏi 

Địa chỉ: Đội 14, Duyên Hải, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0856065190

Hiện tại anh Giỏi đang trực ở khoa Hồi sức tích cực và khoa Nhi của bệnh viện Bạch Mai 

Phạm Oanh
Theo Dân trí