Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:39
RSS

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vợ chồng Đường 'Nhuệ'

Thứ ba, 25/08/2020, 09:26 (GMT+7)

Sáng 25/8, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" với bị can chính là 2 vợ chồng Đường 'Nhuệ'.

Sự kiện:
Đường Nhuệ

Bị cáo Nguyễn Thị Dương tại phiên tòa.

Sáng 25/8, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015 đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi, trú tại 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) và vợ là Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường", 40 tuổi) cùng Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, cùng trú tại tỉnh Thái Bình).

Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho vợ chồng Đường "Nhuệ". Thẩm phán phiên xét xử sơ thẩm này là Chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh Thái Bình, bà Nguyễn Phương Thảo. Bị hại trong vụ án này là anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cườg, tỉnh Thái Bình).

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, mới khoảng 6 giờ sáng nay 25/8 đã có rất đông người dân đến trụ sở TAND tỉnh Thái Bình (76 đường Kỳ Đồng, TP Thái Bình) để tham dự phiên tòa. An ninh được thắt chặt từ ngoài cổng, chỉ những ai có giấy mời mới được cho vào tham dự phiên tòa.

Trước khi vào dự, tất cả đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Khoảng hơn 100 cảnh sát gồm các lực lượng và cả dân phòng được huy động giữ gìn an ninh trật tự. Khoảng 6 giờ 35 phút, lần lượt các xe chuyên dụng chở phạm nhân đã đưa các bị cáo vào phía bên trong tòa án.

Hơn 100 cảnh sát bảo vệ phiên tòa vợ chồng Đường Nhuệ lần đầu ra tòa cùng nhau

An ninh phiên tòa được thắt chặt. Ảnh NLĐ.

Theo cáo trạng mà PLO đăng tải, sáng 30/3, phụ xe khách Ngọc Anh nhận 1 túi tài liệu của Trần Văn T. gửi từ Thái Bình lên cho vợ là chị Trần Việt V. ở Hà Nội Khi giao túi tài liệu này, giữa phụ xe và người nhận đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Người nhận đã gọi điện cho chồng thông báo sự việc.

Lúc này, T. đang ngồi tại nhà Đường “nhuệ” ở TP Thái Bình đã gọi điện cho anh Ngọc Anh hỏi về sự việc. Sau đó, Đường “nhuệ” đã dùng số điện thoại của mình gọi điện cho anh Ngọc Anh buộc anh này khi về TP Thái Bình phải qua nhà Đường để xin lỗi. Ngọc Anh sợ hãi đã gọi cho người điều hành hãng xe kể việc Đường bắt tới xin lỗi.

Chiều cùng ngày, Đường ngồi ở ghế đá đối diện cửa nhà đã căn dặn nhóm đàn em “Tí có thằng đến xin lỗi, đưa nó lên tầng 2 tẩn”. Sau đó, Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường) cũng đi ra nói với đám đàn em “nó mà huyên thiên cứ tát cho cái cảnh cáo”.

Lúc 18 giờ 20 phút chiều 30/3, anh Ngọc Anh cùng người điều hành và 2 nhân viên hãng xe đi ô tô tới nhà Đường “nhuệ”. Ngọc Anh và người điều hành hãng xe đi lên tầng 2 nhà Đường “nhuệ”, đám đàn em của Đường liền chốt cửa vào và "giải quyết".


Hơn 100 cảnh sát tham gia bảo vệ phiên toàn . Ảnh pháp luật và Bạn đọc.

Thấy anh Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dương liền lên tiếng chửi “ĐM mày, mày làm xe mày phải giữ khách chứ, bây giờ nhiều xe, nhà xe nhà mày bố láo thế thì ai mà gửi, người ta bằng tuổi chị mày mày cứ xưng mày tao là sao”. Vừa chửi Dương vừa dùng tay đánh liên tiếp 3-4 cái vào mặt Ngọc Anh. Thấy vậy, đám đàn em của Đường “nhuệ” liền xông tới đánh hội đồng nạn nhân.

Sau khi bị đánh liên tiếp, Ngọc Anh đứng dậy thì Đường “nhuệ” chỉ mặt đe doạ: “Mày ngồi vào đây. Mày thích chết không. Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao, mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?”. Đàn em Đường là Phạm Xuân Hoà liền đánh vào mặt khiến Ngọc Anh ngã xuống nền nhà. Hoà tiếp tục dùng tay chân đấm đá Ngọc Anh liên tiếp.  

Tiếp đó, Đường bắt Ngọc Anh đi tới quỳ trước mặt mình. Dương dùng dây vải vụt vào mặt Ngọc Anh. Nhóm đàn em của Đường cũng lao vào đấm đá vào người, vào mặt, ngực, cổ Ngọc Anh. Hậu quả bị hại Trịnh Ngọc Anh phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương mũi, gãy xương chính mũi, thiệt hại 14% sức khoẻ.

Quá trình điều tra, Dương và 4 đàn em gồm Phạm Ngọc Quý (17 tuổi), Phạm Xuân Hoà (44 tuổi, cùng trú huyện Vũ Thư), Đào Văn Bằng (36 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, cùng trú TP Thái Bình) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Đường “nhuệ” không không thành khẩn khai báo, không thừa nhận đã chỉ đạo đàn em “tí có thằng đến xin lỗi đưa lên tầng 2 tẩn”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN