Cát Tường tự nhận mình đẹp và xứng đáng để được cánh mày râu tơ tưởng. Ngay lập tức, Việt Hương “đá xéo”: “Người đẹp như Tường Vi thì người ta mới mơ mộng, còn nhan sắc Cát Tường thì cất đi”.
Tương tự như vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên trước đây, vũ điệu thả tim của Bảo Thy không chỉ đốt cháy sân khấu “Remix New Generation” mà còn trở thành chủ đề cover của đông đảo bạn trẻ.
Đằng sau Hạ Vân "bỏ nhỏ, mềm mại" trên sân khấu là quá khứ gian lao "hơn người" ít ai ngờ tới. Nữ ca sĩ Hạ Vân thật lòng chia sẻ: "Quá khứ của tôi chỉ có hai từ “nghèo” và “nỗ lực” nhưng Hạ Vân tự hào về tất cả".
Bước ra sân khấu với trang phục áo khoác da, ba anh chàng nhóm The Wings toát ra “soái khí” ngời ngời làm “tan chảy” trái tim của bao khán giả nữ và cả ca sĩ Mỹ Tâm.
Kể từ khi Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương chào đón con trai đầu lòng, nam ca sĩ rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, anh cùng fan "cứng" bùng nổ hết mình trong đêm nhạc "Tôi đi tìm tôi".
Chia sẻ về đôi chân tật nguyền của mình, Minh Chí cho biết lúc 5 tuổi anh lên cơn sốt bại liệt và từ đó mất đi một phần cơ thể. Do vậy, trong suốt một thời gian dài, anh tự ti về ngoại hình.
Vượt xa giới hạn độ tuổi, Đăng Bách đã thể hiện xuất sắc từ vũ đạo đến biểu cảm, ánh mắt cực kỳ chuyên nghiệp. Bất ngờ hơn, cậu bé không sử dụng bất cứ đạo cụ nào trong gợi ý mà ban tổ chức đưa ra.
Sở VH-TT-DL Tiền Giang vừa yêu cầu các phòng Văn hóa thông tin các cấp trong tỉnh thu hồi khẩn cấp công văn có nội dung liên quan đến việc cấm nhạc phẩm “Màu hoa đỏ”.
Kiều Oanh hài hước nhận xét tiết mục stylist Lê Minh Ngọc: “Em là một giọng hát rất thời trang, có điều... thiếu lông và hột như Đàm Vĩnh Hưng” khiến khán giả cười không ngớt.
Phần thi tiết mục của cô bé 14 tuổi Phạm Thị Phương được NSND Thu Hiền thẳng thắn góp ý cô bé không nên trình diễn quá nhiều vì sẽ làm mất cảm xúc của bài hát.