Thứ năm, 18/04/2024 | 11:25
RSS

“Yêu râu xanh” chỉ chỗ chôn 2 bé gái trong vườn nhà là cử nhân đại học

Thứ hai, 21/11/2016, 11:21 (GMT+7)

Trước khi gây ra vụ án kinh hoàng, Hùng từng là cử nhân một trường đại học ở phía Nam. Hiện tại đối tượng vẫn chưa lấy vợ và tính lầm lì, ít nói.

"Chúng tôi thực sự ám ảnh"

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái, người từng nhiều năm làm Trưởng công an xã này cho biết, chưa khi nào ông gặp một vụ việc dã man và phẫn nộ như vậy.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Khai Thái, trước đây 2 cháu bé bị mất tích (tháng 5/2016), gia đình cũng đã trình báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Liên quan đến sự việc 2 cháu bé mất tích lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cũng về chỉ đạo.

Khu đất Hùng chôn xác 2 cháu bé xấu số

Một thông tin khá bất ngờ mà ông Nguyễn Viết Thắng cung cấp, đó là việc Đào Viết Hùng là cử nhân đại học. “Hùng học Đại học Ngân hàng trong miền nam. Đối tượng này gần đây mới có mặt tại nhà, Hùng chưa lập gia đình.

Bố mẹ đối tượng cũng là những người không bình thường, nhận thức kém. Gia đình Hùng thuộc diện hộ nghèo”, ông Thắng thông tin thêm.

Từ khi cơ quan chức năng tìm ra xác 2 bé gái xấu số, người dân xã Khai Thái (Phú Xuyên – Hà Nội) mất ăn mất ngủ bởi một vụ án chấn động này. Họ không thể tưởng tượng nổi, một thanh niên chưa vợ, một cử nhân đại học lại rành rọt khai nhận hành vi man rợ của mình là sát hại rồi chôn hai bé gái ngay trong vườn nhà.

Người dân xã Khai Thái mất ăn mất ngủ vì vụ án kinh hoàng này

“Nhà nó nghèo, từ khi nó vào miền Nam học đại học thì ít về nhà. Không ngờ nó về quê rồi lại làm điều độc ác như vậy. Chúng tôi thực sự ám ảnh”, bà Nguyễn Thị Dịu (50 tuổi), trú tại xã Khai Thái nói.

Không riêng gì bà Dịu mà nhiều người dân khác ở đây cũng không muốn tin đó là sự thật, bởi tội ác mà nghi phạm gây ra là không thể dung thứ. 

Liên quan đến vụ hiếp dâm xảy ra ngày 19/11 cũng là manh mối để Đào Văn Hùng khai ra vụ việc chấn động từ nửa năm trước, ông Thắng cho hay, hôm đó là ngày nghỉ nhưng khi nhận được trình báo của nạn nhân, lực lượng công an xã đã lên kế hoạch bắt giữ Đào Văn Hùng để làm rõ.

Tuy nhiên, đêm 19/11 khi công an tiếp cận thì Hùng leo lên nóc nhà cố thủ. Lực lượng chức năng sợ đối tượng sẽ nhảy xuống tự tử nên đã mất nhiều thời gian để thuyết phục và đến 4h sáng ngày 20/10 mới bắt giữ được đối tượng.

Sau khi đưa về trụ sở công an, Hùng không chỉ khai nhận hành vi hiếp dâm (không thành) với thiếu phụ trong làng mà còn khai ra việc sát hại rồi chôn hai bé gái cùng xã trong vườn nhà.

Nỗi đau tột cùng của gia đình 2 bé gái xấu số

Ngày 20/11/2016 có lẽ là ngày mà khiến gia đình anh Tạ Văn K. ám ảnh khôn nguôi. Hôm đó, gia đình anh nhận được thông báo của công an về việc nhận dạng thi thể của 2 bé gái, nghi là của cô con gái yêu mất tích từ nửa năm trước.

“Sáng qua thấy hàng xóm xì xào việc công an bắt giữ tên Hùng vì liên quan đến vụ hiếp dâm xảy ra ngày 19/11, tôi bận nhiều việc nên cũng không để ý, cứ nghĩ đó là vụ việc bình thường. Đến chiều, nhận được thông báo từ công an, tôi như ngã quỵ…”, anh K. buồn rầu kể.

Di ảnh 2 cháu bé xấu số

Anh K. cho biết, thời điểm nhận hung tin, anh đang đi ăn giỗ ở nhà người bà con thì được công an thông báo việc đang dẫn giải Hùng về vườn nhà, nơi hắn khai đã chôn thi thể 2 bé gái để khai quật. Vì Hùng khai 2 bé gái trùng hợp với 2 bé đã mất tích từ tháng 5/2016 nên công an nghi ngờ 1 trong 2 bé là con của anh K.

Nhận được tin dữ, anh K. vội buông đũa chạy ra hiện trường thì thấy rất đông người dân đã đứng xem, bàn tán, công an đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm, khai quật.

“Khi công an đưa 2 thi thể từ nhà Hùng ra nghĩa trang rồi gọi gia đình đến nhận dạng. Tôi vội vàng chạy vào thì nhận ra ngay một trong 2 thi thể chính là con gái mình bởi nhận ra chiếc vòng bạc đeo tay mà tôi đã mua cho cháu trước đó”, anh K. đau đớn kể lại.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường

Với gia đình cháu Nguyễn Thị T. (10 tuổi, mất tích cùng cháu Tạ Thị T.) nỗi đau ấy còn lớn hơn khi cách đây không lâu, bố cháu T. đã qua đời. Nay nhận được tin ra nhận dạng thi thể T., người thân của bé như chết lặng.

Bà Nguyễn Thị Th., bà nội bé Nguyễn Thị T. nghẹn ngào trong nước mắt khi liên tiếp nhận hung tin xảy đến với gia đình.

“Khi công an gọi vào để nhận dạng, dì của nó nhận ra ngay cháu T. bởi quần áo mà cháu mặc trước khi mất tích. Đau xót quá cháu ơi. Bố nó mất chưa lâu nay đến lượt cháu nó bỏ tôi mà đi”, bà Th. nói trong nước mắt.

Đời Sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc rúng động này.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus