Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:12
RSS

Yêu nhầm họ Sở, người đàn bà cay đắng quyên sinh bỏ 4 con nhỏ bơ vơ

Thứ ba, 21/08/2018, 06:07 (GMT+7)

Quá uất ức vì bị lừa dối, chị Hoa tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ. Chị Hoa chết bỏ lại 4 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi.

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày chị Đặng Thị Hoa (35 tuổi) quẫn trí tự tử, gia đình ông Đặng Nhân Việt (58 tuổi, trú tại thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau buồn.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 lạnh lẽo, hương khói nghi ngút, ông Đặng Nhân Việt (58 tuổi, bố đẻ chị Hoa) nghẹn ngào: "Tôi không nghĩ con gái lại hành động dại dột như vậy. Nó mất rồi để lại 4 đứa con thơ dại. Nhìn các cháu mà tôi không cầm được nước mắt".

Hướng ánh mắt về phía di ảnh con gái ông Việt kể, chị Hoa từng là một học sinh thuộc dạng khá giỏi ở trường, nhưng sau khi học hết lớp 8 thì phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Ở nhà làm lụng phụ giúp bố mẹ và chăm sóc các em. Cho đến năm 18 tuổi thì bắt đầu đi chợ buôn bán, kiếm tiền để cùng bố mẹ lo cho 3 đứa em được ăn học đoàng hoàng.

Năm 2006 trong một lần đi bán nhãn ở Hà Nội Hoa quen một người đàn ông hơn mình 5 tuổi là anh Đặng Văn Hảo ở Mỹ Hào (Hưng Yên) rồi đem lòng cảm mến. Không lâu sau đó, chị Hoa và anh Hảo đã nên nghĩa vợ chồng.

Bố bỏ đi, mẹ tự tử, phó mặc 4 đứa con thơ cho ông bà ngoại
Ông Việt cùng 4 đứa cháu mồ côi

Cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc khi những đứa con lần lượt ra đời. Mặc dù kinh tế không khá giả gì nhưng với sự có mặt của 3 người con là Đặng Thị Ánh Tuyết (SN 2007), Đặng Thị Thanh Trúc (SN 2009) và Đặng Tùng Dương (SN 2011), đó là động lực giúp vợ chồng chị Hoa vượt qua những khó khăn thường nhật của cuộc sống.

Tuy nhiên, theo lời ông Nhân, kể từ sau khi có cháu Dương, không hiểu sao vợ chồng chị Hoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cuộc sống vợ chồng ngày càng căng thẳng và cuối cùng hôn nhân tan vỡ vào năm 2012.

Sau ly hôn, chị Hoa ôm cả 3 đứa con thơ dại về "tá túc" nhà ông bà ngoại. Ngày ngày, người mẹ 3 con vẫn tần tảo sớm hôm buôn bán để chăm lo cho 3 đứa con thơ dại.

Sau nhiều năm ngược xuôi buôn bán mưu sinh, trái tim người phụ nữ lam lũ này bỗng thổn thức yêu trở lại khi chị Hoa tình cờ gặp anh H. Tình yêu ngày một nảy nở khiến chị Hoa quyết định cho một cuộc hôn nhân mới.

Bố bỏ đi, mẹ tự tử, phó mặc 4 đứa con thơ cho ông bà ngoại
4 đứa trẻ con nhà chị Hoa đang ở cùng ông bà ngoại

"Thấy con gái gẫn người đàn ông mới về nhà giới thiệu tôi cũng không có ý kiến gì. Anh này nói, người vợ trước bị sét đánh chết, giờ đang ở với mẹ già, và đứa em trai. Biết con gái cũng có tình cảm nên tôi đồng ý cho qua lại”, ông Việt kể.

Được sự chấp thuận của bố mẹ, đầu năm 2017 anh H. dọn hẳn về nhà chị Hoa sinh sống như vợ chồng dù cả 2 không hôn thú. 

Tháng 1/2018, bé Nguyễn Duy Khánh chào đời trong sự hân hoan của cả gia đình. Thế nhưng, dường như chị Hoa sinh ra trên đời này là để chịu đựng những nỗi đau. Khi cháu Khánh vừa tròn 5 tháng tuổi thì đột nhiên chồng chị biệt tích không một lời từ biệt.

Chồng bỗng dưng mất tích, chị Hoa đã bỏ hết công việc để đi tìm. Chị về cả quê chồng để dò hỏi và cũng tại đây, chị Hoa đã đau đớn khi biết người đàn ông có "vợ bị sét đánh chết" ấy vẫn đang có vợ con đề huề ở quê.

Đau đớn, uất nghẹn, chị Hoa chênh vênh trở về bên những đứa con mà không cầm được nước mắt. "Có hôm đang bưng bát cơm ăn, nó (chị Hoa) lại khóc nức nở. Nó bảo là rất đau buồn vì bị người ta phụ bạc, lừa dối. Có hôm nó khóc đến ngất lịm. Thương con tôi cũng chỉ biết động viên thôi", ông Việt buồn bã kể lại.

Bố bỏ đi, mẹ tự tử, phó mặc 4 đứa con thơ cho ông bà ngoại
Những đứa trẻ này còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mẹ

Không chỉ bị lừa gạt tình cảm, bao nhiêu tài sản chị Hoa làm lụng, tích cóp được bấy lâu cũng bị người đàn ông tên H. "cuỗm" sạch. Ông Việt vẫn hy vọng, thời gian sẽ giúp con gái nguôi ngoai nhưng dường như tình cảm chị dành cho H. quá sâu đậm nên chị không dễ gì quên được.

Có lần vì quá uất ức vì yêu nhầm gã họ Sở, chị Hoa đã ôm con đến tận nhà trao trả lại, thế nhưng chỉ 2 ngày sau, vợ chồng anh ta lại mang bé Duy Khánh ra trả. Nghĩ thương con khi bị bố ruột từ chối, chị Hoa quyết định để cháu Khánh ở với mình.

Tưởng như chị Hoa đã quên được kẻ phụ tình kia khi chị đã quay lại với công việc buôn bán thường nhật. Thế nhưng, bất ngờ ngày 8/6, chị Hoa đã âm thầm ra nghĩa trang gần nhà uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Khi mọi người phát hiện ra đưa đi viện thì đã quá muộn. 

Bố bỏ đi, mẹ tự tử, phó mặc 4 đứa con thơ cho ông bà ngoại
Bé Tùng Dương 7 tuổi bế người em cùng mẹ khác cha - bé Duy Khánh 5 tháng tuổi.

Ngày đưa tang chị Hoa, cả thôn Phương Trù không ai cầm được nước mắt khi nhìn những đứa trẻ khóc ngằn ngặt bên quan tài mẹ. Hình ảnh cháu Dương - con trai cả mới 7 tuổi cầm gậy quỳ trước bàn thờ mẹ làm lễ khiến ai cũng quặt thắt lòng.

Từ ngày chị Hoa mất, vợ chồng ông Việt - bà Thúy càng thêm vất vả, đặc biệt là việc chăm sóc cháu Khánh mới 5 tháng tuổi. “Số con gái tôi nó khổ, đã nghèo còn chết trẻ quá. Bây giờ 4 đứa con nhỏ không biết sống sao đây?

Từ ngày mẹ mất, dù các cháu còn nhỏ những cũng cảm nhận được sự mất mát. Mấy chị em cứ thẫn thờ chơi với nhau chứ không nô đùa vui vẻ như trước. Nhìn các cháu tôi lại rơi nước mắt", bà Thúy nức nở chia sẻ.

Vợ chồng ông Việt có 4 người con, chị Hoa là con cả. Sau chị Hoa là 2 người em gái, 1 người em trai. Các em đều đã lập gia đình và ra ở riêng nhưng ai cũng khó khăn.

Bản thân ông Việt, bà Thúy cũng là những người nông dân tay lấm chân bùn, một nắng hai sương. Ngoài 50 tuổi, vợ chồng ông Việt vẫn đang phải sống trong căn nhà cấp 4 dột nát. Nay phải cưu mang thêm 4 đứa cháu ngoại nhỏ dại càng khiến cuộc sống của vợ chồng ông Việt thêm phần khó khăn.

Nói về những ngày sắp tới, bà Thúy buồn bã: "Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ mong vợ chồng tôi khỏe mạnh không bệnh tật để còn lo cho các cháu. Giờ chúng tôi chẳng may ngã xuống, 4 đứa trẻ sẽ nương tựa vào ai".

Nhìn lên di ảnh người con gái bạc phận, bà Thúy khóc nức nở: "Nó cũng yêu thương con lắm, có thể làm tất cả vì con. Nó phải tìm đến cái chết cũng chỉ vì nỗi đau quá lớn nó không thể vượt qua được. Bây giờ chẳng biết nói gì khi con đã mất rồi, chỉ mong dưới suối vàng con thanh thản, không còn phải chịu những nỗi bất hạnh nữa'. 


Xem thêm: 10 người chết và mất tích, mưa bão số 4 tiếp tục diễn biến phức tạp

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN