Thứ năm, 25/04/2024 | 07:00
RSS

Gia cảnh khó khăn của chiến sĩ tử vong trong mưa bão ở Sơn La

Thứ bảy, 21/07/2018, 16:07 (GMT+7)

Chiến sĩ 23 tuổi trên đường công tác đã gặp tai nạn tử vong trong mưa bão ở Sơn La có gia cảnh khó khăn. Gia đình nhiều năm nằm trong hộ nghèo của xã.

Gia cảnh khó khăn của chiến sĩ tử vong trong mưa bão ở Sơn La
Gia cảnh khó khăn của chiến sĩ tử vong trong mưa bão ở Sơn La. Ảnh Thời đại

Chiều 20/7, rất đông người dân đã đến căn nhà nhỏ của chiến sĩ công an Võ Thế T. (23 tuổi, trú thôn 3, xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để chia buồn với sự mất mát của gia đình.

Hiện nay, người bố là ông Võ Thế Lai (52 tuổi) và bà Trần Thị Hiệp (51 tuổi) đã bắt xe ra Sơn La. Vì gia đình khó khăn, lại neo người nên không ai bảo ai, mỗi người mỗi tay phụ giúp gia đình dựng cờ, giăng bạt để chuẩn bị đón thi thể chiến sĩ T. về quê nhà, theo Thời đại.

Vợ chồng ông Lai sinh được 2 người con, trong đó T. là con trai cả trong gia đình, sau còn 1 người em trai năm nay vừa học xong lớp 7. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên rất vất vả, thậm chí nhà luôn nằm trong hộ nghèo nhiều năm của xã.

Hiểu được sự khó khăn của bố mẹ nên, T. đã quyết tâm học thật tốt để thi vào ngành công an. Với sự nỗ lực của mình, Võ Thế T. 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 11 và lớp 12, T. đều đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học.

Với thành tích xuất sắc này, T. đỗ vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân như là niềm tự hào của gia đình và dòng họ. Ngày T. ra trường, tất cả người dân đều đến chia tay và nhắc nhở con em xem T. như một tấm gương để noi theo. Cách đây 1 năm, T. tốt nghiệp và được phân về Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La công tác.

"Vì làm việc xa nhà nên T. rất ít về nhà. Do mới ra trường nên lương không nhiều nhưng T. luôn tích góp để gửi về cho bố mẹ nuôi em ăn học. Một người con ngoan ngoãn và hiền lành như vậy mà sao ông trời nỡ bất công", ông Võ Gia Long (bác ruột T.), ngậm ngùi nói.

Theo ông Long, khi ra trường, gia đình khó khăn đến nỗi không thể mua cho T. một chiếc xe máy để đi làm. Nhưng T. chưa bao giờ than thân trách phận mà luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ và để giúp đỡ gia đình.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/7 chiến sĩ Công an V.T.T đang đi công tác về, nhưng do trời mưa bão, đường trơn trượt nên đã đâm vào chướng ngại vật dẫn đến tử vong, theo báo Lao động.

Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương nặng nên anh T đã tử vong vào sáng 20/7.  Anh T. được đánh giá là người hiền lành, có chuyên môn cao. Hiện Công an Thuận Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Xem thêm Hưng Yên: Phát hiện 2 nữ sinh tử vong trong đêm với nhiều vết thương tích trên người

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN