Sáng 17/5, Tiểu ban Điều trị cho biết, trong số hơn 1400 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị có 16 trường hợp nguy kịch, trong đó có 1 bác sĩ 25 tuổi.
Mỗi ngày làm việc 20 giờ, chỉ ngủ 2-3 giờ, nghe 200 cuộc điện thoại, chân không chạm đất... là những gì mà nhiều nhân viên y tế tại Việt Yên - tâm dịch Covid-19 ở Bắc Giang đang phải trải qua.
Tối muộn 16/5, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đều là F1 của BN3634 (ông Nguyễn Văn Thanh – cựu Giám đốc Công ty Hacinco vừa bị cách chức do vi phạm công tác phòng, chống dịch).
Đà Nẵng vừa phát thông báo khẩn tìm những người đã từng đến ăn uống tại quán bún bò, mỳ Quảng có bà chủ dương tính với SARS-CoV-2, trong đêm lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1000 trường hợp liên quan.
Từ 12h trưa 16/5, người dân Quàng Ninh không được tập trung quá 10 người tại các công viên, vườn hoa, quảng trường, các địa điểm công cộng khác cùng thời điểm và giữ khoảng cách tối thiểu 2m, thực hiện khuyến cáo 5K.
Xa con cái, xa người thân yêu, bỏ lại sau lưng bố mẹ già yếu ốm đau, không thể kề bên chào tạm biệt lần cuối... Những hy sinh lớn lao ấy của những chiến sĩ áo trắng thật khó có gì đo đếm được.
Trong 6 ca mới được công bố trưa nay, có 1 ca phát hiện trong khu cách ly và 5 ca trong khu vực được phong tỏa; Việt Nam không phát hiện các ổ dịch mới.