Sau hàng loạt các vụ bạo lực học đường liên tục xảy ra trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, đây là sự sa sút về đạo đức, lối sống.
Việc thí điểm trông giữ ôtô theo cách thức ngày chẵn được đỗ xe ở lề đường số nhà chẵn, ngày lẻ bên lề đường số nhà lẻ sẽ được triển khai tại phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau đó nhân rộng ra các phố khác.
Chưa kịp vui mừng với số giống cứu trợ được cấp phát, hàng nghìn người dân tại vùng rốn lũ đã phải khóc ròng vì tiếp tục bị lũ cuốn sạch chỉ sau 1 ngày xuống giống.
Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Nguyễn Sĩ Cương bày tỏ bức xúc trên nghị trường trước việc nhiều vụ tai nạn, hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra và quản lý nhà nước thường "chạy" theo sau.
Nói về vụ hôi của ở Bình Định, tài xế tâm sự: “Xót xa sau khi xe cháy lại bị hôi của, phụ xe của tôi vừa khóc vừa van xin… nhưng họ vẫn lao vào lấy đi”.
Có người nói vui rằng vì nghề giáo “mô phạm” nên đụng chỗ “mô” cũng “phạm”. Hiện nay với nhà giáo, quyền thì rất ít nhưng nghĩa vụ, trách nhiệm rất nặng nề, không nhàn thân mà cũng chẳng nhàn tâm như nhiều người tưởng.