Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:53
RSS

3 mẹ con uống thuốc diệt cỏ tự sát ở Tiền Giang: Trẻ thơ có tội tình gì?

Thứ năm, 10/11/2016, 07:18 (GMT+7)

Sau nhiều ngày điều trị, nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 mẹ con tự sát bằng thuốc diệt cỏ ở Tiền Giang đã qua đời khi vừa 9 tuổi khiến dư luận xót xa.

Liên quan đến vụ 3 mẹ con tự sát bằng thuốc diệt cỏ ở Tiền Giang vào đêm 1/11, trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 8/11, đại tá Nguyễn Hồng Hữu, trưởng công an huyện Chợ Gạo xác nhận nạn nhân cuối cùng trong vụ việc cũng đã tử vong. Ba nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Phượng (43 tuổi) cùng hai con là Võ Thị Mộng Linh (24 tuổi) và Võ Văn Tài (9 tuổi).

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc 3 mẹ con tự sát ở Tiền Giang

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc 3 mẹ con tự sát ở Tiền Giang. Ảnh Tuổi Trẻ

Trước đó vào khoảng 0h ngày 1/11, ông Võ Văn Út (49 tuổi, chồng bà Phượng) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng ói, kêu cứu của vợ và hai con. Sau đó, ông Út phát hiện vợ nằm ói trên nền gạch, bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ đã được mở nắp. Con gái đang nằm ói trên võng và con trai đang nằm trong giường.

Ông Út tri hô và cùng người dân đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngày 2/11, Linh đã tử vong tại bệnh viện và được đưa về nhà để mai táng. Đến ngày 5/11, bà Phượng cũng đã tử vong. Ngày 7/11, bé Tài cũng đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân khiến 3 mẹ con tự sát nghi do bị vỡ hụi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định bà Phượng là chủ hụi và đã tham gia chơi hụi hơn 7 năm nay.

Số tiền bà Phượng vỡ hụi lên đến gần 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo cho biết: "Thực hư như thế nào phải chờ điều tra. Tôi chưa nghe ai gửi đơn hay tố cáo gì đến việc vỡ hụi cả".

Dù vụ việc bà Phượng vỡ hụi có thật hay không thì việc 3 mẹ con bà cùng chọn cách uống thuốc diệt cỏ tự vẫn khiến mọi người vừa giận vừa thương. Bởi lẽ trước nay gia đình bà sống rất hòa đồng, chưa hề mâu thuẫn với ai. Đặc biệt, cậu con trai út qua đời khi chỉ mới là học sinh lớp 4 theo cách không một ai ngờ được như vậy.

Dư luận từng xôn xao vì vụ việc ba mẹ con tự sát ở Hải Dương vào tháng 4/2016

Dư luận từng xôn xao vì vụ việc ba mẹ con tự sát ở Hải Dương vào tháng 4/2016. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, trước đó đã từng có không ít vụ việc mẹ ép con cùng uống thuốc diệt cỏ tự sát vì lâm vào hoàn cảnh bế tắc do nghèo khó, bệnh tật hoặc mâu thuẫn tình cảm trong gia đình.  Còn nhớ hồi tháng 4/2016, dư luận tỉnh Hải Dương không khỏi xôn xao khi hay chị Trần Thị Huế (34 tuổi) đã ép 2 con trai cùng uống thuốc diệt cỏ tự sát.

Bé Nguyễn Mạnh Hoàng (5 tuổi) không nghe lời đã bị mẹ đâm. Bé Huy sau khi uống chạy ra ngoài cửa nôn, kêu cứu. Khi người xung quanh chạy đến thấy ba mẹ con nằm la liệt. Chị Huế đã uống thuốc diệt cỏ, tự đâm dao vào bụng. Bé Hoàng tử vong tại chỗ, theo báo VnExpress.

Bé Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) cũng tử vong sau 8 ngày điều trị do chất độc từ thuốc diệt cỏ ngấm sâu vào cơ thể, phá hủy nội tạng. Chị Huế sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai đã không qua khỏi. Vụ việc 3 mẹ con tự sát ở Hải Dương được cho là do chị Huế nghĩ quẩn vì đang làm thủ tục ly hôn với chồng.

Không lâu sau đó, vào đầu tháng 7/2016, ở Kiên Giang lại xảy ra vụ việc sau khi chồng bỏ việc ở một cơ quan viễn thông, người vợ là chị Nguyễn Thị Khoe (25 tuổi) đưa con về nhà cha mẹ ruột và cho các bé uống thuốc độc cùng mình khiến một trong hai đứa trẻ vô tội tử vong.

Bé trai 5 tuổi may mắn sống sót sau vụ 3 mẹ con tự sát ở Kiên Giang hồi 7/2016

Bé trai 5 tuổi may mắn sống sót sau vụ 3 mẹ con tự sát ở Kiên Giang hồi 7/2016. Ảnh Zing News

Người nhà bệnh nhân cho biết, chồng chị Khoe làm việc ở một trung tâm viễn thông. Vài ngày nay, cán bộ này bỏ việc cơ quan, gia đình không liên lạc được. Buồn chuyện gia đình, chị Khoe đưa hai con trai về nhà cha mẹ ruột rồi ép 2 con cùng uống thuốc độc.

"Đứa lớn uống vào đắng quá nên phun ra, đứa nhỏ 18 tháng tuổi uống nhiều nên thiệt mạng. Chị Khoe nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, có vết cứa ở tay và cổ. Bác sĩ tiên lượng xấu, có thể chị Khoe không qua khỏi", một người thân của bệnh nhân chia sẻ với Zing News về vụ việc 3 mẹ con tự sát ở Kiên Giang.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus