Thứ năm, 27/08/2026 | 03:19
RSS
Sau mỗi vụ thu hoạch, người dân ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội lại nô nức rủ nhau ra đồng để săn chuột. Việc săn bắt và chế biến chuột đồng không chỉ là thú vui mà nó còn góp phần bảo vệ mùa màng, mang lại thu nhập “khủng” cho người dân nơi đây.
Sau bữa tiệc tất niên với nhóm bạn cùng lớp, 2 thanh niên không làm chủ tay lái khiến xe mô tô lao xuống vực.
"Lấy lửa” đêm giao thừa là một phong tục truyền thống có từ lâu đời của người dân làng nghề đồ thờ truyền thống thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Trận mưa đá, kèm theo gió lốc liên tiếp xảy ra chiều và tối ngày 24/1 (30 tết) tại Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn khiến một số ôtô vỡ kính, hơn 1.500 nhà dân bị thủng, tốc mái.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe ôtô hi hữu trên xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng nay 25/1 (mùng 1 Tết), tại nhà số 10, ngách 166, ngõ Kim Đồng, đường Herman, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An.
Những con chuột nặng tới 50kg, ăn rau củ quả và hiền lành như lợn đang được nuôi tại một vườn thú ở Hà Nội.
Ở cái chợ hoa Tết “trên bến, dưới thuyền” nổi tiếng độc đáo này của Sài thành, có những phận người từ rất lâu chưa biết đến phút giây Giao thừa thiêng liêng chào đón năm mới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm qua (24/1, tức 30 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ.
Chiều 24/1 (30 Tết), Công an TP Cần Thơ bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng đâm tử vong đại úy Công an là Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều).
Người dân cả nước hân hoan đổ về các điểm bắn pháo hoa chờ đợi những màn pháo hoa được bắn lên chào đón năm mới Canh Tý 2020.
Theo bác sĩ Thắng, có những đêm giao thừa, người thì trực điều hành ở trung tâm, người thì đón giao thừa ở nhà bệnh nhân, người thì gấp gáp lên đường cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện…
Phiên chợ cuối cùng của năm luôn là một phiên chợ đặc biệt của đồng bào, các dân tộc huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Những bản làng xa xôi đều về tụ họp ngày chợ phiên mang theo nông sản, sản vật mà chính gia đình làm ra để mang ra bán.
Tiếng sàn nhà bằng nứa liên tục kêu cót két làm tôi thức giấc, tôi biết đó là tiếng bước chân mẹ thường thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Mùa Xuân này, gia đình các bà, các chị Ly Thị Mỷ, Ma Thị Mỷ (thôn Lùng Chin Thượng); Sùng Thị Gánh (thôn Cáo Phìn), Hạng Thị Páo (thôn Lùng Chin Hạ) và 152 hộ dân của xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) được đón một cái Tết ấm áp, thấm đẫm tình quân dân ở nơi vùng cao, phên dậu của Tổ quốc.
Xem theo ngày