Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:22
RSS

Vụ xe khách đâm đoàn đưa tang ở Vĩnh Phúc: Giấu mẹ lặng lẽ tổ chức đám tang cho em

Thứ năm, 28/03/2019, 06:56 (GMT+7)

Mẹ bị tai biến mạch máu não, sợ mẹ biết tin người em út trong gia đình tử vong trong vụ tai nạn, 3 người anh đã giấu mẹ âm thầm tổ chức đám tang cho em trai.

Nhiều người dân có mặt để chia buồn cùng gia khuyến nạn nhân trẻ tuổi nhất trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Dự định lấy vợ thì gặp nạn

Chiều ngày 27/3, tất cả người dân thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) chìm trong tang thương khi có đến 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Những con đường dẫn vào làng đều ngập sắc trắng của khăn tang, tiếng kèn, tiếng trống hoà với tiếng khóc ai oán phát ra từ gia đình những người gặp nạn khiến không gian trở nên u tịch, vắng lặng.

Cuối con đường nhỏ, người thân đang tất bật hoàn tất những công đoạn căng bạt rạp để tổ chức đám tang cho một nam thanh niên – cũng là nạn nhân ít tuổi nhất trong vụ tai nạn. Đó là đám tang đưa anh Nguyễn Văn Đảng (30 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những ảnh mắt buồn bã, thất thần của người thân nạn nhân

Ở khoảng sân gạch trước ngôi nhà nhỏ bé, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi có đến 7 người dân thôn Trung Nguyên thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc. Họ nói nhiều hơn đến nạn nhân Nguyễn Văn Đảng bởi đây là nạn nhân trẻ tuổi nhất thiệt mạng và đây cũng là nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le.

Phía bên trong, nhiều người thân thiết gục mình bên chiếc giường cũ kỹ nơi thi thể anh Đảng nằm đó. Tiếng ai oán khóc thương đều đều hoà cùng tiếng tụng kinh niệm phật khiến bất cứ ai tìm đến cũng không thể giấu được sự xúc động.

Giấu những giọt nước mắt tiếc thương, chị Nguyễn Thị Thuyên (45 tuổi, chị họ anh Đảng) nghẹn ngào chia sẻ với PV về số phận nghiệt ngã của người em thân thiết.

Những bài kinh vang lên đưa tiễn an ủi vong linh người đã khuất

Theo chị Thuyên chia sẻ, anh Đảng là con út trong gia đình có 4 người anh em trai. Từ trước tới nay, anh Đảng vẫn được nhiều người tôn trọng bởi bản tính chăm chỉ và đặc biệt rất hiếu lễ với cha mẹ.

Trong khi các anh trai đều lần lượt lập gia đình và ra ở riêng, người bố cũng qua đời vì bệnh ung thư phổi, anh Đảng một tay chăm sóc, lo từ bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ.

Cuối năm 2018, bà Đào Thị Hoà (63 tuổi, mẹ anh Đảng) bị tai nạn giao thông dẫn đến sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng khiến bà không đi lại được. Thương mẹ, anh Đảng lại bỏ công việc lái xe taxi xin làm thuê, cuốc mướn gần nhà để có thời gian chăm sóc người mẹ già yếu.

Anh Nguyễn Văn Thắng thẫn thờ trước sự ra đi của em trai

“Chú ấy làm bất kể mọi nghề, từ thợ xây, làm ruộng và giờ là làm nhôm kính nhưng chỉ quanh quẩn trong làng. Những chỗ khác có gọi, công việc lương cao hơn nhưng xa nhà, không chăm sóc được mẹ già yếu nên chú ấy đều từ chối.

Mặc dù tuổi cũng đã cao nhưng anh Đảng vẫn chưa lấy vợ. Nếu ai có hỏi thì chú ấy chỉ bảo gia đình nghèo nên chưa dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Đầu năm nay, tôi có hỏi thì chú ấy bảo sắp cưới nên mừng lắm nhưng không ngờ tai nạn lại bất ngờ ập đến”, chị Thuyên nghẹn ngào chia sẻ.

Ánh mắt đau buồn hướng về chiếc giường nơi nạn nhân đang nằm

“Nếu mẹ tôi biết được chắc bà sẽ chết mất”

Ngồi lặng lẽ ở một góc nhà đưa ánh mặt buồn rầu hướng về chiếc giường nơi thi thể em trai đang nằm đó, anh Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, anh trai anh Đảng) không giấu được nước mắt khi nói về vụ tai nạn khiến người em út trong gia đình ra đi mãi mãi.

Anh Thắng cho biết, khoảng 4h30’ sáng ngày 27/3, do trong họ có người chú mất nên anh Đảng cùng nhiều người họ hàng khác tới làm lễ và đưa người họ hàng này đi hoả thiêu.

Đến 5h cùng ngày, đoàn người đưa tang di chuyển đến đoạn ngã 5 Gò Chân Chim thì vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ập đến. Chiếc xe khách lao với tốc độ cao đâm trực diện vào đoàn người đang đưa tang. Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 7 người tử vong. Một trong số đó có em trai anh Thắng - anh Đảng.

Khi biết tin em gặp nạn, anh Thắng chết đứng người, lao ra ngoài hiện trường và chứng kiến cảnh tượng thương tâm khi thi thể em trai cùng 6 người thân khác nằm lại bên đường.

Chị Nguyễn Thị Thuyên không giấu được những giọt nước mắt khi nhớ về người em trai xấu số

Nén đau thương, anh Thắng thông báo sự việc cho người thân và nhờ người không được báo tin cho mẹ anh biết. Bởi anh biết rõ rằng, với căn bệnh và sức khoẻ hiện tại của mẹ mình, biết tin người con trai út tử vong có thể sẽ khiến bà sốc mà mất mạng.

Thông tin trong làng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông và người con trai út gặp nạn cuối cùng bà Hoà cũng biết. “Tuy nhiên, để tránh việc bà sẽ bị sốc khi biết tin, chúng tôi chỉ báo với bà chú Đảng chỉ bị gãy chân”, anh Thắng nói.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày vụ tai nạn xảy ra, bà Hoà đã được người thân “đón” sang nhà một người họ hàng để ở. Mọi thông tin về việc anh Đảng đã tử vong đều được người thân giấu kỹ.

“Mặc dù rất đau lòng nhưng mọi người vẫn phải tỏ vẻ bình thường, tránh để mẹ tôi biết được thông tin về chú Đảng. Sau tai nạn, sức khoẻ bà giảm sút, khoảng vài tháng trở lại đây bà mới đi lại nhẹ nhàng được, giờ mà bà biết chuyện chắc sẽ không sống nổi”, anh Thắng chia sẻ.

Khi biết tin em trai mất, anh Thắng cùng người thân giấu mẹ, âm thầm tổ chức đám tang cho em

Theo anh Thắng, trước mắt, gia đình vẫn sẽ tổ chức đám tang cho anh Đảng như bao gia đình khác. Còn việc cho bà Hoà biết việc người con trai út từ qua đời sẽ được mọi người bàn tính kỹ lưỡng rồi sẽ nói sau.

“Việc cho mẹ tôi biết sẽ rất khó bởi không biết với sức khoẻ hiện tại bà có chịu được cú sốc này không. Gia đình dự định sau khi đám tang chú Đảng qua 7 ngày sẽ nói cho bà biết”, anh Thắng chia sẻ.

Cuối giờ chiều cùng ngày, mọi chuẩn bị cho đám tang anh Đảng đã được hoàn tất. Nhiều người dân trong thôn đến ngôi nhà của gia đình bà Hoà để gửi lời chia buồn, thắp nén hương tiễn biệt người thanh niên hiền lành, hiếu lễ nhưng vắn số.

An Bình
Theo Đời sống Plus/GĐVN