Thứ ba, 30/04/2024 | 09:54
RSS

Vụ người phụ nữ bị đâm tử vong ở Bắc Ninh: Nghi phạm nghi đã nhảy cầu tự tử

Thứ tư, 18/10/2023, 06:36 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong ở Bắc Ninh, lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ người này đã nhảy cầu tự tử.

Ngày 17/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm đâm cô gái tử vong rồi bỏ trốn, xảy ra ở đường Trần Hưng Đạo, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, người này có khả năng đã nhảy cầu tự tử. 

Nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra khoảng 15h cùng ngày, tại một cửa hàng thời trang ở đường Trần Hưng Đạo. Chị N.T.P. (27 tuổi, quê Thái Nguyên) đang ở trong cửa hàng thì bị một người đàn ông xông vào đâm tử vong.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn H. (37 tuổi, quê Phổ Yên, Thái Nguyên), người này lái xe cho một hãng taxi.

Sau khi gây án, người này đã lái xe bỏ chạy đến cầu Thanh Trì, Hà Nội Tại đây, người dân nhìn thấy một người đàn ông từ trên ôtô bước xuống và nhảy xuống sông Hồng.

Vụ người phụ nữ bị đâm tử vong ở Bắc Ninh: Nghi phạm nghi đã nhảy cầu tự tử
Nghi phạm đâm cô gái tử vong ở Bắc Ninh nghi đã nhảy cầu tự tử. Ảnh: Đ.X.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội), UBND xã vừa nhận được báo cáo từ Công an xã về việc một người đàn ông vừa nhảy cầu Thanh Trì, đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh di chuyển lên cầu Thanh Trì. Sau đó, người này dừng xe giữa cầu, mở cửa rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng.

Vị này cho biết thêm, Công an xã Đông Dư nhận tin báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh về việc đang truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở TP.Bắc Ninh. Nghi phạm này được Công an tỉnh Bắc Ninh xác định là người điều khiển xe taxi lên cầu Thanh Trì rồi nhảy xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, tìm kiếm người nhảy cầu.

Nguồn tin PV Dân Việt cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn H. đã có vợ và 3 con. Nạn nhân có 1 con nhỏ 4 tuổi. Hai người này có quan hệ tình cảm với nhau đã 3 năm nay. Nguyên nhân bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Xuân Huy
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại