Thứ ba, 19/03/2024 | 10:51
RSS

Vụ người mẫu Abby Choi bị sát hại dã man: Bắt giữ chồng cũ của nạn nhân

Chủ nhật, 26/02/2023, 08:27 (GMT+7)

Cảnh sát đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) đang đợi tàu ở cảng Tung Chung, chuẩn bị đào tẩu.

Vụ người mẫu Abby Choi bị sát hại dã man bắt giữ chồng cũ của nạn nhân

Alex Kwong - chồng cũ của Abby Choi bị bắt giữ. ảnh: Báo VietNamnet

Tối 25/2, Báo VietNamnet dẫn thông tin từ tờ Orientaldaily cho biết, cảnh sát đã bắt giữ Alex Kwong - chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi).

Theo đó, nghi phạm bị bắt khi đang đợi tàu tại cảng Đông Dũng, đảo Đại Nhĩ Sơn, Hong Kong (Trung Quốc). Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã phát lệnh truy nã Alex Kwong do tình nghi liên quan vụ giết hại Thái Thiên Phượng.

Như vậy, hiện cảnh sát bắt giữ 4 thành viên trong nhà chồng cũ Abby Choi gồm: Alex Kwong, cha, mẹ và anh trai vì xác định có liên quan tới vụ việc.

Trong ngày 25/2, cảnh sát Hong Kong đã chính thức tổ chức họp báo về sự việc. Theo kết quả thẩm tra ban đầu, bố chồng của Abby Choi là người đã lên kế hoạch sát hại chính con dâu của mình. Ông từng làm cảnh sát và đã lợi dụng nghiệp vụ của mình để gây án.

Gia đình chồng cũ có âm mưu bắt cóc, sát hại Abby Choi từ lâu. Cụ thể, vào đầu tháng 2, bố chồng nữ người mẫu thuê một ngôi nhà trong làng Longwei nhưng không sinh sống. Các ô cửa sổ của ngôi nhà này đều được che vải bạt kín mít. Nhà chồng nữ người mẫu đã mua máy cắt thịt, găng tay và các dụng cụ gây án khác.

Ngày 21/2, lợi dụng việc Abby Choi ra ngoài đón con, anh trai chồng cũng là tài xế riêng đã nhân cơ hội dùng vật cứng, đánh ngất nữ người mẫu và đưa cô đến nơi gây án. Các nghi phạm đã khiêng Abby Choi vào nhà. Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi trong khoảng một giờ, sau đó nạn nhân bị sát hại bằng dao.

Cảnh sát cho biết, Abby Choi bị hung thủ phân xác thành nhiều mảnh, giấu trong tủ lạnh ở tầng hầm ngôi nhà, nghi là đã bị nấu chín, trong nhà còn phát hiện dụng cụ nấu nướng. Tại hiện trường, đội điều tra tìm thấy túi xách, giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân của nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực tìm kiếm các mảnh thi thể còn thiếu của Abby Choi.

Vụ người mẫu Abby Choi bị sát hại dã man bắt giữ chồng cũ của nạn nhân

Vụ án mạng của Abby Choi đang gây rúng động và phẫn nộ dư luận Hong Kong

Nguyên nhân ban đầu được cho là bắt nguồn từ mẫu thuẫn tiền bạc. Báo Tiền phong dẫn nguồn tin từ HK01 cho biết, Abby Choi kết hôn từ năm 18 tuổi, có hai con. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, cô vẫn chu cấp cho gia đình chồng cũ, mua nhà để ông Quảng đứng tên và thuê anh trai chồng cũ làm tài xế.

Năm 2016, cô kết hôn với con trai của người sáng lập chuỗi cửa hàng Hong Kong Đàm Tử. Tài sản của Abby Choi lên tới 100 triệu HKD (12,7 triệu USD).

Mâu thuẫn giữa nữ người mẫu và gia đình chồng cũ bắt đầu từ năm 2022 khi cô yêu cầu bán căn hộ họ đang sống để chuyển tới nơi khác và cô muốn nhận một phần số tiền bán nhà.

Bên cạnh đó, theo HK01 phân tích có thể gia đình chồng muốn giết hại nữ người mẫu để hai con của cô hưởng tài sản thừa kế. Hiện tại, hai bé được cha mẹ chồng cũ giám hộ.

"Mâu thuẫn tiền bạc là nguồn cơn của vụ án mạng thương tâm này. Số tiền tranh chấp khoảng 12,7 triệu USD. Điều gây phẫn nộ là hung thủ ra tay quá tàn độc", đại diện cảnh sát cho biết.

Về mâu thuẫn nhà cửa giữa Abby Choi với nhà chồng cũ, theo thông tin trên Tạp chí Tri thức trực tuyến, người bạn thân cận với Abby Choi cho biết, từng nghe cô tâm sự.

Theo đó, Abby Choi bán nhà chỉ để xoay tiền bạc kinh doanh không có ý định đuổi nhà chồng ra đường. Cô đã thu xếp cho nhà chồng cũ chuyển đến nơi khác sinh sống. Nhưng không hiểu vì sao gia đình Alex Kwong không đồng ý, lại lên kế hoạch sát hại con dâu cũ. "Tôi và người thân của Abby Choi rất phẫn nộ. Lý do gì mà những người này phải ra tàn độc với cô ấy như vậy", nguồn tin bức xúc.

Hiện vụ án mạng của Abby Choi đang gây rúng động và phẫn nộ dư luận Hong Kong. Cái chết thương tâm của người mẫu 28 tuổi cũng để lại sự tiếc thương cho đồng nghiệp và người hâm mộ.

Abby Choi (28 tuổi) xuất thân trong gia đình giàu có, là một gương mặt đình đám trong giới thời trang ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô từng góp mặt tại nhiều tuần lễ thời trang danh giá, đồng thời xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, L'Officiel Monaco… Truyền thông nước ngoài cũng dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho nữ người mẫu.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại