Thứ năm, 25/04/2024 | 06:20
RSS

Vụ con rể truy sát gia đình mẹ vợ cũ: Thêm một nạn nhân tử vong

Thứ ba, 29/09/2020, 10:53 (GMT+7)

Cán bộ phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh thông tin, có thêm 1 nạn nhân trong vụ con rể truy sát gia đình mẹ vợ cũ đã tử vong.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Thêm 1 nạn nhân trong vụ con rể truy sát gia đình mẹ vợ cũ đã tử vong

Nghi phạm Lê Minh Hải. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 29/9, một cán bộ phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh cho Báo giao thông biết, thêm một nạn nhân trong vụ con rể cầm dao xông vào nhà truy sát gia đình vợ cũ đã tử vong. Nạn nhân tử vong là chị Bùi Thị H. (40 tuổi).

Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin, chị H. bị dao đâm xuyên ngực, vào phổi, rách một phần gan. Dù các bác sĩ đã rất cố gắng phẫu thuật để cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, tiên lượng xấu nên tối ngày 28/9, gia đình đã xin đưa nạn nhân về nhà.

Trước đó như Tuổi Trẻ, khoảng 13h chiều 28/9, bà Nguyễn Thị V. (71 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, mẹ vợ cũ của Lê Minh Hải, 37 tuổi) đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị H. và chị Bùi Thị Nh. (47 tuổi) thì Hải cầm dao xông vào nhà truy sát.

Sau khi đâm cả 3 người trong nhà trọng thương, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Ba nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng chị Nh. đã tử vong, bà V. và chị H. bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc và truy bắt nghi phạm. Lần theo camera an ninh của người dân, lực lượng công an xác định Hải bỏ trốn bằng xe máy hướng ra đường tránh TP Hà Tĩnh.

Đến 18h tối cùng ngày, các lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng khi đang chạy trốn ở khu vực huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hiện nghi phạm Hải đang được di lý về tạm giam tại Công an tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, thời điểm Hải đến truy sát gia đình bà V., vợ cũ của Hải không ở nhà. Hải làm nghề sửa chữa xe máy ở TP Hà Tĩnh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN