Thứ năm, 28/03/2024 | 23:22
RSS

Vụ chồng giết vợ rồi giấu xác 5 năm trong nhà: Đã tìm thấy bộ xương người dưới hầm cầu

Thứ sáu, 12/05/2017, 14:55 (GMT+7)

Sau khi người chồng giết vợ rồi giấu xác 5 năm trong nhà tới cơ quan chức năng đầu thú, lực lượng công an đã khai quật hầm cầu và phát hiện bộ xương người bên dưới.

Liên quan tới vụ việc chồng giết vợ rồi giấu xác 5 năm trong nhà, trưa 12/5 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm thấy một bộ xương người, dưới hầm cầu nơi Nguyễn Trung Hoàng (48 tuổi, ngụ khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) khai đã giết vợ là chị Phan Thị Thuần (SN 1982).

Rất đông người tập trung trước nhà đối tượng Hoàng

Rất đông người tập trung trước nhà đối tượng Hoàng. Ảnh Người Lao Động

Rất đông người dân đã tập trung về gần khu vực nhà của nghi can để xem công an tiến hành khai quật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, không cho người dân vào. Xe hút hầm cầu đã được thuê tới hiện trường để tiến hành hút hố ga, tìm kiếm thi thể chị Phan Thị Thuần.

Khoảng 10h30, một bộ xương người đã được tìm thấy dưới hầm cầu phía sau nhà của nghi can Hoàng. Theo một cán bộ điều tra thì việc xác định đây có phải là xương của chị Thuần hay không vẫn cần phải tiến hành giám định mới khẳng định được.

Gia đình nạn nhân cho biết, thời điểm cuối cùng liên lạc được với chị Thuần là lúc trưa 4/7 Âm lịch năm 2012 (tức ngày 20/8/2012). Tuy nhiên, hôm sau gia đình không liên lạc được với Thuần nữa.

Cả gia đình chờ cơm đến khoảng 13h chiều thì Hoàng qua nhà và nói rằng vợ đi đâu cả đêm không về. Từ đó, gia đình không có thông tin gì về Thuần.

Lực lượng công an có mặt tại nhà Hoàng để khai quật hầm cầu

Lực lượng công an có mặt tại nhà Hoàng để khai quật hầm cầu. Ảnh PLO

Không thấy chị Thuần nhiều ngày nên gia đình hỏi thì Hoàng trả lời rằng vợ bỏ đi theo người khác. Nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn này, gia đình đã nhiều lần làm đơn gửi công an và cũng tới nhà để tìm nhưng không phát hiện gì. Do không đủ cơ sở, công an cũng không thể khởi tố vụ án để điều tra.

Theo lời chị Huệ (chị gái chị Thuần), mấy năm qua gia đình cũng qua nhà Hoàng tìm nhưng không thấy tin tức của Thuần. Từ ngày đó, Hoàng cũng không đưa con qua nhà gia đình vợ nữa. Theo chị Huệ, cách đây hai ngày gia đình được công an thông báo về việc tình nghi Hoàng sát hại chị Thuần. Gia đình đã lên Công an huyện Đất Đỏ và gặp Hoàng tại đây.

Theo hàng xóm, Hoàng là người hiền lành, ít nói. Vào năm 2012, Hoàng sống cùng vợ và con trai khoảng 5 tuổi. Sau đó, một thời gian lâu không thấy chị Thuần nên hàng xóm hỏi thì Hoàng trả lời vợ bỏ đi theo người khác. Từ đó tới nay, Hoàng sống với con và dành nhiều thời gian đi chùa làm công quả, cũng ít khi thấy Hoàng nhắc đến vợ. Hoàng không giao du với hàng xóm, ít cho con trai đi chơi.

Vào ngày 11/5, Công an huyện Đất Đỏ đã tạm giữ Nguyễn Trung Hoàng để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc tự thú về hành vi giết người.

Hoàng khai đã sát hại vợ, giấu xác trong hầm cầu trong nhà. Từ lời khai nghi can, công an khai quật nơi Hoàng chỉ dẫn để tìm thi thể nạn nhân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus