Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:40
RSS

Cả giận mất khôn, thanh niên “mất cả chì lẫn chài” chỉ vì con gà nhép

Thứ năm, 04/05/2017, 19:38 (GMT+7)

Chỉ vì chút mâu thuẫn bắt nguồn từ việc mất gà, nam thanh niên không chỉ vướng vòng lao lý mà còn tốn hàng chục triệu đồng để bồi thường cho hàng xóm.

Hôm nay ngày 4/5, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã mở lại phiên tòa sở thẩm xét xử bị cáo Hồ Thiết Trung (32 tuổi, ngụ tại ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức) về tội Cố ý gây thương tích sau 2 lần tạm hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 17h ngày 24/7/2015, sau khi tan cuộc nhậu trở về nhà, Trung xảy ra xô xát với hàng xóm là Trần Tấn Đạt (20 tuổi) do nghi ngờ mẹ của Đạt bắt trộm gà nhà mình. Được mọi người can ngăn, Trung và Đạt ai về nhà nấy.

Chỉ vì con gà mà Trung vừa bị xử tù treo, vừa mất tiền bồi thường

Chỉ vì con gà mà Trung vừa bị xử tù treo, vừa mất tiền bồi thường. Ảnh minh họa

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, do vẫn còn ấm ức chuyện mất trộm gà, Trung đã đặt một tấm ván cơ 24 x 42 cm ném sang nhà Đạt với mục đích gây thương tích cho hàng  xóm. Đúng lúc đó, Đạt cùng em trai là Trần Hoàng Thắng (8 tuổi) đang đứng trước nhà.

Tấm ván do Trung ném sang đâm trúng mắt phải của cháu Thắng gây thương tích 15%. Trong quá trình điều tra vụ án cũng như tại tòa, bị cáo Trung tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 10 triệu đồng.

Xét tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Thiết Trung 18 tháng tù treo vì tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình cháu Thắng số tiền 30 triệu đồng.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus