Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:08
RSS

Sốc: Thủy Tiên tiết lộ tuổi thơ dữ dội bị bạo hành, xâm hại tình dục

Thứ năm, 04/05/2017, 14:06 (GMT+7)

Nhìn hình ảnh một ca sĩ Thủy Tiên với sự nghiệp thành công và gia đình viên mãn hiện nay, ít ai biết được cô đã phải trải qua quãng ngày đen tối khi bị bạo hành, xâm hại tình dục.

Nhắc đến Thủy Tiên, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến một ca sĩ gợi cảm, luôn cháy hết mình trên sân khấu hoặc vai trò bà xã Công Vinh với cuộc sống trong mơ. Tuy nhiên ít người biết được, để có được hạnh phúc như hôm nay, ca sĩ Thủy Tiên đã phải trải qua chuỗi ngày bị bạo hành, bị xâm hại tình dục nhiều lần.

Tuổi thơ dữ dội

Thuở nhỏ, Thủy Tiên cũng như bao đứa trẻ khác, được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Bất hạnh ập đến vào năm Thủy Tiên 10 tuổi, khi ba cô qua đời vì bệnh lao phổi một cách oan ức.

ca sĩ Thủy Tiên 1

Tuổi thơ ca sĩ Thủy Tiên là chuỗi ngày đen tối kinh hoàng. Ảnh Internet

Giọng ca “Tuyết nhiệt đời” kể, khi đó ba cô phải vay tiền nhà nội để lên Sài Gòn chữa trị trong vòng 6 tháng, nhưng chỉ mới được 3 tháng đã bị ông bà nội nằng nặc đòi tiền. Cực chẳng đã, ba Thủy Tiên buộc phải ngừng việc điều trị để đi làm trả nợ rồi cuối cùng phát bệnh, nhờn thuốc và mất.

Cái chết của người đàn ông trong gia đình khiến mẹ Thủy Tiên khóc thương nhiều đến độ xuất huyết dạ dày rồi nôn ra máu. Cũng vì thế mà bên nội tưởng bà bị lao phổi nên ép phải vào viện. Do điều trị sai nên bệnh tình của mẹ Thủy Tiên ngày càng trầm trọng.

Sau khi xuất viện, mẹ con cô bị nhà nội đuổi vào chùa ở vì sợ lây bệnh. Đau xót hơn cả, gia đình bên ngoại cũng hắt hủi hai mẹ con. Từ đó, sức khỏe mẹ Thủy Tiên ngày càng yếu, mắt mờ hẳn và chỉ nằm một chỗ.

Về phần Thủy Tiên, cô ở trong chùa cùng mẹ nhưng thỉnh thoảng cũng về thăm quê nội. Không muốn nhìn thấy cháu nên ông bà ca sĩ Thủy Tiên đã gửi cô cho một nhà chuyên giữ trẻ hư suốt 1 năm. Và chính quãng thời gian đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Nạn nhân của bạo hành, xâm hại trẻ em

Người giữ trẻ mà Thủy Tiên được gửi đến ở cùng không sinh con nên có xin một cậu con trai về nuôi. Dù mẹ Thủy Tiên đã trả tiền, cô vẫn bị đối xử như người ở trong gia đình ấy. Mới học lớp 4 nhưng ngày nào Thủy Tiên cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để làm việc nhà rồi mới được tới trường, đi học về là lại lao vào bếp nấu nướng, lau nhà, rửa bát, giặt đồ.

ca sĩ Thủy Tiên 2

 Ca sĩ Thủy Tiên bị bạo hành thậm tệ suốt 1 năm trời. Ảnh Internet

Chỉ cần về chậm vài phút thôi là Thủy Tiên bị bạo hành thừa sống thiếu chết. Cô bị đánh nhiều tới mức cây roi nhũn nát, máu me đầy người. Không chỉ người đàn bà giữ trẻ mà cả cậu con trai nuôi cũng liên tục đánh đập Thủy Tiên tàn bạo mỗi khi có chuyện không vừa ý.

Đỉnh điểm của 1 năm tăm tối này là việc Thủy Tiên bị xâm hại tình dục nhiều lần bởi chính cậu con trai nuôi của người giữ trẻ. Suốt quãng thời gian ấy, bà xã Công Vinh luôn sống trong hoảng sợ và nghĩ đến cái chết dù theo cô, có chết ở đó cũng không ai biết và quan tâm.

Một lần được vào thăm mẹ, Thủy Tiên kể hết mọi chuyện và van xin bà cho cô ở lại cùng, đừng bắt cô quay lại ngôi nhà kia. Ban đầu, mẹ cô vẫn dỗ dành con gái quay về vì bà không tin chuyện Thủy Tiên bị xâm hại tình dục, đánh đập như cơm bữa. 

Chỉ đến khi chứng kiến vành tai đỏ lòm đầy mủ của con – hậu quả của việc ngày nào cũng bị nhéo tai, mẹ cô mới tin chuyện Thủy Tiên bị bạo hành thậm tệ. Nhờ thế, cô không phải quay trở lại chốn địa ngục kia nữa.

ca sĩ Thủy Tiên 3

Tệ hại hơn, Thủy Tiên bị xâm hại tình dục nhiều lần khi mới học tiểu học. Ảnh Internet

Chạm tay vào hạnh phúc

Câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên bị bạo hành, bị xâm hại tình dục khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Trước đây, cô từng tuyên bố không có tình cảm gì, thậm chí là căm hận gia đình nội ngoại song cho đến tận bây giờ, mọi người mới biết được nguyên nhân.

Trải qua những sóng gió khủng khiếp ấy, Thủy Tiên ngày hôm nay đã tìm thấy sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Và hạnh phúc đã mỉm cười với bông thủy tiên trong bão khi cô được khán giả đón nhận và đặc biệt là chuyện tình 9 năm với Công Vinh.

Tâm sự về người đàn ông của cuộc đời mình, ca sĩ Thủy Tiên cho biết suốt những năm bên nhau, Công Vinh luôn quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhất của cô và sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện. Món quà lớn nhất mà anh mang đến cho cô không phải danh vọng, tiền bạc mà là cảm giác bình yên và sự ra đời của bé Bánh Gạo.

ca sĩ Thủy Tiên 4

Ca sĩ Thủy Tiên hiện đã tìm thấy bình yên bên Công Vinh và bé Bánh Gạo. Ảnh Internet

Chuỗi ngày Thủy Tiên bị bạo hành, xâm hại tình dục đã khép lại, giờ đây cô đã có thể ngủ ngon và không còn gặp ác mộng, chỉ cần ngắm nhìn một cánh hồng cũng có thể vui cả buổi. Nữ ca sĩ trải lòng: “Sống nặng nề hay an nhiên là do mình lựa chọn. Sống cho đẹp, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông, đi qua chặng đường dài mà vẫn bình an, đó mới là điều không hối tiếc”.

MV “Dành cả thanh xuân để yêu ai đó” của ca sĩ Thủy Tiên

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus