Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:02
RSS

Vụ cháy làm 6 người tử vong: Nhân chứng kể lại giây phút gây ám ảnh hé lộ nguyên nhân vụ cháy

Thứ ba, 30/03/2021, 12:15 (GMT+7)

Khi nghe tiếng kêu cứu trong căn nhà bốc cháy, hàng xóm đã sang đập cửa nhưng không thể phá được. Nhà có 7 người thì 6 người tử vong, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 2 tháng tuổi.

Sáng 30/3, cảnh sát đang phong tỏa con hẻm bên hông cầu Mỹ Thủy, phường Cát Lái (TP Thủ Đức) để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Tại hiện trường, căn nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, mặt sau giáp con rạch, mặt trái giáp dãy nhà trọ, mặt phải là cầu vượt Mỹ Thủy.

Vụ cháy làm 6 người tử vong

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm bên trong.

Trên Tri thức trực tuyến, bà Nguyễn Thị Giàu (59 tuổi, ở gần hiện trường) cho biết tối hôm qua, bà đi làm thẻ căn cước công dân nên về khuya. Chưa kịp ngủ, bà Giàu nghe hàng xóm hô hoán.

Đến hiện trường vụ hỏa hoạn người phụ nữ này thấy nhiều thanh niên đang dùng gậy gỗ đập cánh cửa sắt khóa trái. Tuy nhiên, cửa quá kiên cố khiến nỗ lực tiếp cận bên trong bất thành.

Theo lời kể của bà Giàu, ông Tâm (nạn nhân sống sót duy nhất đang cấp cứu trong bệnh viện) thường mắc võng nằm ngủ trước nhà cho mát vì nhà chật (khoảng 30 - 40m2) mà có đến 6 người ngủ bên trong. Tối hôm qua cũng vậy, ông Tâm cũng mắc võng ngủ trước nhà và may mắn thoát chết.

Vụ cháy làm 6 người tử vong

Bà Nguyễn Thị Giàu vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc đau lòng.

Trên Dân trí đăng tải, tầm hơn 12h đêm đến gần 1h sáng 30/3, ông Tâm phát hiện tia lửa phát ra từ khu vực để xe máy sau cửa sắt nhà mình nên đã đập cửa rồi hô hoán hàng xóm sang ứng cứu. Nhiều người từ khu trọ chạy sang đập cửa nhưng không mở được. Bà Giàu kể trên Dân trí: "Hàng xóm qua đập cửa ầm ầm mà không được!".

Là anh em cọc chèo với ông Tâm, ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi) có mặt ở hiện trường khi lửa bùng phát khoảng 30 phút. "Tôi nghĩ chiếc xe máy dựng trước nhà có thể bị chập điện nên bốc cháy" - ông Dũng nói và thông tin các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Đứng trước con hẻm xảy ra vụ cháy, anh Tú (hàng xóm nạn nhân) cho biết lửa bùng lên khoảng 1h sáng cùng ngày, nghe tiếng hô hoán anh chạy ra xem thì thấy cháy trong nhà, khóa cửa trong. Lúc đó ông Tâm ở ngoài cũng nỗ lực để chữa cháy nhưng không thành, bất lực nhìn người thân kêu cứu bên trong.

Cách nhà ông Tâm một đoạn, ông Lễ (66 tuổi, họ hàng của gia đình ông Tâm) vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhắc lại vụ hỏa hoạn quá thương tâm xảy ra với gia đình cháu trai.

"Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện. Đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy", ông Lễ xúc động.

Vụ cháy làm 6 người tử vong

Căn nhà cháy (Chụp từ phía cầu Mỹ Thủy).

Căn nhà này có lớp cửa sắt chắc chắn, không có cửa hậu và chỉ có một lối ra vào duy nhất này, phía sau cửa lại để nhiều xe máy nên cả 6 nạn nhân ngủ trong nhà đều không thoát ra được, trong đó có cả 2 đứa trẻ, 1 đứa 7 tuổi và 1 đứa mới sinh được vài tháng.

Được biết, gia đình ông Tâm - bà Loan khá hiền lành và ở đây từ lâu. Ông Tâm và con trai đều làm nghề sửa điện, còn bà Loan bị bệnh nên không làm nổi việc gì. Cảnh nhà cũng khá khó khăn khi con dâu mới sinh.

Khoảng 1h ngày 30/3, căn nhà số 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP Thủ Đức) bốc cháy ngùn ngụt. Người dân địa phương hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Khi Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, 6 người kẹt bên trong căn nhà đã không qua khỏi.

Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết 5 xe máy trong nhà đã bị cháy. Các phương tiện này dựng ngay cửa, khi bén lửa đã chặn lối thoát của nạn nhân.

K.N (th)
Theo GiadinhNet