Thứ tư, 24/04/2024 | 14:07
RSS

Vụ cả gia đình bị truy sát ở Nam Định: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân lúc rạng sáng

Thứ hai, 04/03/2019, 14:06 (GMT+7)

Người dân sống trong ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu cứu thất thanh. Khi mọi người chạy đến hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Thầy cúng truy sát cả gia đình ở Nam Định
Thầy cúng truy sát cả gia đình ở Nam Định khiến dư luận bàng hoàng.

Ngày 4/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại đường Hoàng Hoa Thám, (phường Ngô Quyền, TP Nam Định). Đáng nói, tất cả các nạn nhân đều là người trong một gia đình.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hương (người dân trong khu phố) bàng hoàng kể lại: Vào khoảng hơn 4h sáng nay, lúc mọi người đang ngủ thì chị nghe tiếng kêu la thất thanh, mọi người chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện thấy tiếng kêu cứu ở đầu ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám.

Lúc này, mọi người chạy đến thấy anh Bùi Sỹ Th. (SN 1974) đang đứng ở đầu ngõ, trên người bê bết máu và chỉ vào nhà mình kêu cứu. Mọi người chạy thẳng vào nhà anh Th. bàng hoàng phát hiện bà Phùng Thị M. (SN 1945, mẹ đẻ anh Th.) và chị Phạm Thị D.(SN 1975, vợ anh Th.) gục chết tại nhà, còn ông Bùi Sỹ Đ. (bố anh Th.) nằm gục với nhiều vết thương trên đầu.

"Theo như lời anh Th. kể lại, khi cả nhà anh đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa nên mẹ anh dậy bật điện, ra mở cửa thì ông Ba cầm dao xông vào nhà đâm tới tấp mẹ anh khiến bà gục xuống tại chỗ", chị Hương cho biết.

Một nhân chứng sống cùng ngõ với gia đình nạn nhân nói rằng, sau khi nghe tiếng kêu cứu, anh đã chạy sang nhà ông Đ. và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Đến giờ anh vẫn ám ảnh bởi tiếng kêu cứu của anh Th. lúc tảng sáng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Sau khi đâm bà M., Ba tiếp tục cầm dao đi tìm những người còn lại trong nhà để gây án và các nạn nhân tiếp theo của hắn là ông Đ., anh Th. và chị D. đang ôm con mới 8 ngày tuổi ngủ ở trên gác. Rất may là hung thủ không đâm cháu bé. 

Anh Th. bị đâm vào đùi nên cố vùng dậy chạy được ra khỏi nhà để kêu cứu. Ngay sau khi gây án, Ba đã chạy thẳng về nhà mình thuê trọ gần đó cố thủ trong nhà rồi cầm dao cứa cổ tay tự sát.

Về phía gia đình ông Đ. người dân đã đưa 2 người bị thương đi cấp cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Đến khoảng 4h30, Công an thành phố Nam Định phá cửa nhà Trịnh Viết Ba xông vào thì phát hiện Ba đang nằm trên võng, cổ có vết dao cứa. Kiểm tra thấy Trịnh Viết Ba chưa tử vong nên đã đưa đi cấp cứu.

Hiện 1 số nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
Hiện 1 số nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định, Ba làm nghề thầy cúng do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Đ. bỏ bùa nên đã gây ra án mạng. Trước đó, Ba và gia đình ông Đ. có mâu thuẫn, từng to tiếng nhiều lần khiến tổ dân phố phải đứng ra hoà giải. 

Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN