Thứ năm, 28/03/2024 | 16:10
RSS

Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ: Người thân xót xa, bè bạn bàng hoàng

Thứ ba, 02/08/2022, 10:04 (GMT+7)

Đau xót và tiếng khóc nghẹn là những gì diễn ra quanh nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an). Rất nhiều thân nhân, bạn bè khi có mặt tại đây không giấu được sự bàng hoàng trước sự ra đi của 3 cảnh sát PCCC.

Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ, nỗi đau người ở lại...

Người thân các chiến sĩ ngồi chờ bên ngoài nhà tang lễ Bệnh viện 198 Bộ Công an tối 1/8. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến

Trong quá trình chữa cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào ngày 1/8, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977, Đội trưởng Đội PCCC; Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998 cán bộ PCCC) và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc (SN 2003, chiến sĩ nghĩa vụ) đã hy sinh.

Trong số các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, Trung tá Đặng Anh Quân là người duy nhất đã lập gia đình riêng. Còn Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi đang ở độ tuổi rất trẻ, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, bỏ lại bao dự định, ước mơ dang dở.

Có mặt tại tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vào chiều tối 1/8, rất đông thân nhân, bạn bè và đồng đội của 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn, chữa cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của 3 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy.  Những tiếng khóc nghẹn bao trùm cả nhà tang lễ.

Ông Đặng Văn Thường (chú họ, ở cạnh nhà trung tá Đặng Anh Quân) cho Báo Tuổi trẻ Online biết, khoảng 16h30 ngày 1/8, cơ quan báo tin về nhà anh Quân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận thông tin, mẹ, vợ cùng các con đã lên nhà tang lễ bệnh viện, và ở nhà bà con hàng xóm, họ hàng sang hỏi han, động viên rất đông.

"Gia đình Quân có mẹ, vợ và hai con trai, cháu lớn khoảng 17 tuổi, cháu bé khoảng 13 tuổi. Khi biết tin, mẹ và vợ rất sốc, ngất lên ngất xuống. Tôi rất thương Quân làm nhiệm vụ chữa cháy mà hy sinh đột ngột, trong khi còn mẹ già, vợ và con nhỏ", ông Thường nghẹn ngào nói.

Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ, nỗi đau người ở lại...

Họ hàng, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình trung tá Đặng Anh Quân trong tối 1/8. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Online

Theo Báo VietNamNet, tại nhà tang lễ, mặc dù cố giấu đi nỗi đau, gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng bố của Trung úy Đỗ Đức Việt thi thoảng ông vẫn quay mặt đi nấc nghẹn. Với ông, chiều 1/8 như định mệnh khi nhận cuộc điện thoại từ người cháu khiến ông rụng rời: “Chú ơi, cháu nghe tin Việt đi chữa cháy gặp nạn, chú đến bệnh viện ngay nhé". Nghe tin, ông bỏ hết mọi công việc đang làm dở, tức tốc bắt xe ôm đến Bệnh viện 19-8.

Cùng làm trong ngành giống con trai, trong thâm tâm khi đó, ông nghĩ chắc con chỉ bị thương nhẹ. Là một người cha, ông thầm nhủ nơi mình đến là phòng cấp cứu, nơi còn có thêm hy vọng. Nhưng khi đặt chân đến bệnh viện, ông lại được dẫn đến nhà tang lễ, nơi con trai ông nằm đó cùng 2 đồng đội.

“Gia đình dù lo lắng, nhưng biết con rất thích nghề cứu hỏa, chúng tôi chỉ biết ủng hộ... nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy”, bố Trung úy Việt nói trong nước mắt.

Trong khi đó, mẹ của Trung úy Đỗ Đức Việt không thể kìm lòng được trước sự ra đi đột ngột của con trai, bà vẫn không tin con mình đã mất. Trước khi vào đến sân nhà tang lễ, bà bàng hoàng thốt lên: “Sao lại vào đây, vào đây làm gì, tôi không vào đâu...”.

Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ, nỗi đau người ở lại...

Trung uý Việt hy sinh khi còn ở độ tuổi rất trẻ. Ảnh: FBNV

Chị Đ.M., em gái trung úy Đỗ Đức Việt cho phóng viên Báo Thanh niên hay, khi nhận tin sét đánh về người anh trai đã hy sinh, chị rất bàng hoàng và không muốn tin vào sự thật. “Có khi nào mặt anh ấy bị ám khói đen, nên họ nhận nhầm không anh?”, em gái trung úy Việt vừa khóc nghẹn, liên tục hỏi những người bạn của anh trai.

Theo lời kể của chị M., bố chị là người nhận cuộc điện thoại định mệnh. Ông rời khỏi nhà nhưng chưa thông báo tới chị và mẹ. Lúc đó, bản thân chị đã cảm thấy rất bất an, trong lòng không yên, một số người quen gọi điện hỏi nhưng chị không dám trả lời. Tuy nhiên, sự việc sau đó được lan truyền trên báo đài, mạng xã hội Khi đọc những dòng chia buồn của cộng đồng mạng và người thân, chị M. chỉ biết khóc.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Tri thức trực tuyến, Hoàng Minh (bạn thân của Việt) nghẹn giọng khi kể lần cuối gặp Việt. Đó là 3 ngày trước, khi Việt đi mừng sinh nhật lần thứ 24 của Minh. Suốt những ngày tiếp theo, hai người bạn không liên lạc do công việc trái giờ giấc.

Lần gần nhất Minh gọi cho bạn là khi nghe tin từ người quen về việc Việt gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Cậu gọi cho bạn thân 4 cuộc, nhưng chỉ có những tiếng tút dài, không ai nhấc máy.

“Nó bỏ em đi, không một lời chào. Nó đã hứa 2 năm nữa sẽ cùng em làm tiệc kỷ niệm 10 năm chơi với nhau, nhưng giờ nó thất hứa”, Minh nói rồi dường như không thể chịu nổi, cậu ôm mặt khóc nấc.

Kể về người bạn của mình, Minh nói rằng Việt là người sống hướng nội, ít nói nhưng tình cảm, chân thành. Cùng nhau học tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) rồi trở thành bạn thân, hai người bạn có nhiều giây phút trải lòng với nhau về cuộc sống, công việc.

Theo Minh, trước những vất vả của công việc, Việt thường lạc quan vì rất yêu thích công việc của một lính cứu hỏa và mong muốn được theo đuổi nghề này. Nhưng giờ đây, mọi ước muốn phải dừng lại trước ngưỡng tuổi 24 đầy đam mê và nhiệt huyết.

Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ, nỗi đau người ở lại...

Các chiến sĩ công an PCCC&CNCH TP.Hà Nội đã chiến đấu với giặc lửa nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Báo Dân Việt

Ở một góc khác của nhà tang lễ, mẹ của Binh nhất Đỗ Đình Phúc - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong 3 người hy sinh ngồi lặng lẽ, nỗi đau chẳng thể diễn tả thành lời. Bố mất sớm, thương mẹ nên Phúc luôn là người con rất ngoan, luôn làm mọi thứ để khiến mẹ vui lòng. Thế nhưng, một chàng trai vừa bước tới ngưỡng cửa cuộc đời, chưa kịp trải nghiệm hết mọi thứ thì đã phải ra đi, để lại mẹ một mình.

Mẹ Phúc kể lại, trước khi làm nhiệm vụ chiều 1/8, Phúc vừa trải qua một đám cháy vào buổi sáng. Đến trưa, cậu nhắn tin cho mẹ thông báo hoàn thành nhiệm vụ và đang nghỉ ngơi. Hai mẹ con đã 3 ngày không gặp nhau nên chủ yếu trao đổi qua tin nhắn, điện thoại.

Đến chiều, một người thân đọc được tin tức trên báo nên thông báo cho mẹ của Phúc. Không tin vào tai mình, bà gọi điện cho người thân để đưa đến bệnh viện và gần như không thể đứng vững khi biết sự thật rằng con trai mình đã hy sinh.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 13h30 ngày 1/8, tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy Nguyên nhân ban đầu xác định đám cháy bùng lên trong quá trình sửa chữa, quán không hoạt động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến dập lửa. Quá trình chữa cháy, 3 cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí.

Danh tính 3 chiến sĩ bị hy sinh gồm trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy; Đỗ Đức Việt - cán bộ Phòng cháy chữa cháy và Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Thi thể 3 cán bộ Phòng cháy chữa cháy hy sinh sau đó đã được đưa vào Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Chiều 1/8, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại