Thứ tư, 11/09/2024 | 14:22
RSS

Vì sao không có cơ sở xử phạt chủ quán ở Huế bán 3 ly nước mía 90 nghìn đồng?

Thứ hai, 02/09/2024, 18:26 (GMT+7)

Cơ quan chức năng ở Huế đã làm việc với chủ quán giải khát bị phản ánh bán 3 ly nước mía 90 nghìn đồng, tuy nhiên không có cơ sở để xử phạt đối với hộ kinh doanh.

Liên quan đến vụ việc một du khách đăng trên mạng xã hội Facebook phản ánh phải trả 90 nghìn đồng khi mua 3 ly nước mía ở quán giải khát đối diện quầy bán vé tham quan lăng vua Tự Đức (phường Thủy Xuân, TP.Huế), trong ngày 1/9, UBND phường Thủy Xuân đã vào cuộc xác minh làm rõ. 

Theo UBND phường Thủy Xuân, qua làm việc với chủ quán giải khát bị phản ánh là bà C.T.M và kết quả kiểm tra cho thấy quán này có niêm yết giá công khai và bán đúng theo giá niêm yết.

Lực lượng của UBND phường Thủy Xuân, TP.Huế làm việc với chủ quán bị phản ánh bán 3 ly nước mía 90 nghìn đồng. Ảnh: P.T.X. 

Quán nước của bà C.T.M có 2 lối đi và bảng niêm yết giá được treo ở một lối đi nên không thuận tiện cho khách quan sát.

Trên cơ sở đó, UBND phường Thủy Xuân nhận định rằng phản ánh của du khách chưa đầy đủ và chính quyền phường không có cơ sở để xử phạt đối với bà C.T.M.

UBND phường yêu cầu bà C.T.M đặt, dán bảng niêm yết giá tại vị trí phù hợp, thuận tiện nhất để khách biết, tránh hiểu nhầm.

"Qua sự việc trên, phường sẽ tổ chức họp các hộ kinh doanh để tổ chức bán đồng giá cùng loại dịch vụ, niêm yết giá công khai, bao gồm cộng giá trông giữ xe (nếu có) và để bảng niêm yết giá ở nơi khách dễ nhìn, thông tin đầy đủ để khách yên tâm dùng dịch vụ", UBND phường Thủy Xuân cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, một du khách phản ánh việc người này phải trả 90 nghìn đồng khi mua 3 ly nước mía ở quán giải khát đối diện quầy bán vé tham quan lăng vua Tự Đức.

Du khách phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc phải trả 90 nghìn đồng khi mua 3 ly nước mía ở quán giải khát đối diện quầy bán vé tham quan lăng vua Tự Đức (ảnh chụp màn hình).

Du khách này viết: "Cô chào mời nhà mình vào gửi xe miễn phí xong ra ủng hộ cô nước là được. Mình đi 3 xe, mua 3 cốc nước 90 nghìn mà sững người. Mình hỏi lại có đúng giá không thì cô bảo: "Em đi du lịch mà, phải chấp nhận thôi". Mình rất buồn vì bình thường các cô rất thân thiện mà lần này bất ngờ quá. Thực sự thì ở Hà Nội bán 18 - 20 nghìn/lít nước mía mà cố đô giờ đắt đỏ hơn thủ đô rồi...".

Bài viết của du khách này sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít người cho rằng việc bán mỗi ly nước mía 30 nghìn đồng là "chặt chém", là hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế...

Trước phản ánh này, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển thông tin để UBND TP Huế và UBND phường Thuỷ Xuân xác minh làm rõ.

Trần Hòe
Theo Báo Dân Việt