Thứ năm, 02/05/2024 | 06:50
RSS

Uống nhầm dầu hỏa, bé 20 tháng tuổi bị suy hô hấp

Thứ sáu, 19/04/2024, 12:20 (GMT+7)

Trong lúc tự chơi một mình, cháu bé 20 tháng tuổi đã lấy chai dầu hỏa để ở bàn thờ Thần tài và uống. Sau đó người nhà phát hiện và đã đưa cháu bé đến trạm y tế địa phương sơ cứu.

Uống nhầm chai dầu hỏa, bé 20 tháng tuổi bị suy hô hấp

Bệnh nhi nhập viện cấp cứu do uống nhầm dầu hỏa. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngày 19/4 cho biết, mới đây đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 20 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do uống nhầm chai dầu hỏa.

Theo đó, bệnh nhi là cháu V. H. V. (sinh năm 2022, trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Người nhà kể lại, bố mẹ cháu V. đi làm ăn xa nên gửi hai con lại cho ông bà nội nuôi và chăm giữ. Sáng 15/4, trong lúc trông cháu bà tranh thủ làm việc khác, cháu V. tự chơi một mình.

Trong lúc chơi, cháu thấy trên bàn thờ Thần Tài ở góc nhà có chai nước nên lấy uống. Thấy cháu ho và khóc lớn, bà nội chạy lên phát hiện cháu uống phải chai dầu hỏa vội kêu hàng xóm đưa cháu ra trạm y tế sơ cứu. Sau đó cháu bé được chuyển Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị tích cực. May mắn bệnh nhi được phát hiện sớm và đưa lên bệnh viện kịp thời nên hiện tại sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ.

Qua trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp phát hiện trẻ đang uống xăng hoặc dầu lửa, người nhà nên bình tĩnh không la toáng, không nên vội hất mạnh chai nước vì như vậy trẻ sẽ giật mình, khóc thét dẫn đến hít sặc.

Bên cạnh đó, người nhà cũng không nên cố móc họng để nôn ói chất độc ra khỏi cơ thể vì sẽ khiến hơi xăng dầu có cơ hội xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp cũng như sặc chất ói vào đường thở; không uống chanh hay nặn chanh, nó không có tác dụng gì, chanh làm kích thích dạ dày khiến trẻ dễ nôn ói, gây hít sặc viêm phổi hít và làm chậm trễ việc cấp cứu; không dùng chai từng đựng nước uống để đựng xăng dầu, hóa chất vì sẽ làm trẻ lầm tưởng đó là nước uống, trẻ sẽ uống và rất nguy hiểm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại