Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:50
RSS

Tự đâm trọng thương rồi hoang báo bị cướp 50 triệu đồng

Thứ ba, 08/11/2016, 14:22 (GMT+7)

Vướng phải nợ nần không có tiền chi trả, ông Ngọc đã tự đâm vào bụng mình rồi báo bị cướp 50 triệu đồng.

Sáng ngày 8/11, Đại tá Đỗ Văn Xuyền – Trưởng công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết trên báo Công an TP.HCM sau khi nhận được tin báo về việc ông Phan Đình Ngọc (SN 1971, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị 2 thanh niên dùng dao khống chế cướp đi số tiền 50 triệu đồng sau đó còn đâm ông Ngọc trọng thương, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

Sau gần 2 tháng điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định đây là vụ tự đâm rồi hoang báo bị cướp nên đã mời ông Ngọc lên để đấu tranh.

Ông Ngọc khi còn điều trị tai bệnh viện

Ông Ngọc khi còn điều trị tai bệnh viện do "bị cướp". Ảnh Công an TP.HCM

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Ngọc đã phải khai nhận, do bản thân vướng phải nợ nần nên mới nghĩ cách tự đâm mình rồi tạo hiện trường giả, báo bị cướp để lấy tiền đi trả nợ.

Trước đó, vào ngày 11/9, ông Ngọc đã đến cơ quan công an trình báo về việc ông mang 50 triệu đồng của công ty đến để trả tiền cho công nhân và thanh toán tiền mua cây cao su tại lô cao su 15, đội 8 của nông trường cao su Cư Kpô, thuộc địa phận thôn Tân Lập xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk.

Khi đang 1 mình đi xem lô cao su thì ông bất ngờ bị 2 thanh niên bịp khẩu trang nhảy ra từ lô cà phê bên cạnh, cầm dao thái lan đe dọa, uy hiếp, bắt ông Ngọc phải đưa hết tiền (50 triệu) có trong người cho bọn chúng.

Sau khi lấy được tiền, một tên đã đâm 1 nhát vào bụng (bên phải) ông Ngọc, rồi cả hai bỏ chạy. Hậu quả, ông Ngọc bị thương, phải đưa đi bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Sau khi nhận định rõ hành vi báo giả của ông Ngọc, cơ quan chức năng đã phạt hành chính ông Ngọc 1 triệu đồng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus