Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:43
RSS

Tờ Sohu: ‘Bóng đá Trung Quốc như ếch ngồi đáy giếng’

Thứ hai, 26/09/2022, 06:24 (GMT+7)

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà không tham dự bất cứ một trận đấu nào trong những ngày FIFA Days.

Trong khi các đội tuyển trên thế giới tích cực đá giao hữu nhằm cọ xát, tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng FIFA, tuyển Trung Quốc lại án binh bất động và giải vô địch quốc gia nước này vẫn diễn ra bình thường khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Trang Titan Plus ngán ngẩm thốt lên: "Giai đoạn 18-27/9 là dịp FIFA Days cuối trước khi khai mạc World Cup tại Qatar. 6 đội châu Á giành vé dự World Cup đang bận rộn sắp xếp các trận giao hữu. Ngay cả các đội tuyển khác ở châu Á cũng vậy, kể cả một trong những đội yếu nhất như Brunei cũng có trận giao hữu. Riêng tuyển Trung Quốc không đá trận nào".

Truyền thông Trung Quốc cũng nhắc tới giải Tam hùng tại Việt Nam: "Tại TP.HCM, Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời Ấn Độ và Singapore dự giải quốc tế. Việt Nam dễ dàng hạ Singapore 4-0 hôm 21/9 và sẽ gặp Ấn Độ ngày 27/9. Liên đoàn Bóng đá Brunei cũng mời Lào và Maldives tham dự giải giao hữu. Brunei thua Maldives 0-3 và sẽ gặp Lào ngày 27/9", Titan Plus viết.

Bóng đá Trung Quốc như ếch ngồi đáy giếng
Tuyển Trung Quốc không tham dự thi đấu giao hữu trong những ngày FIFA Days

Bài viết trên Sohu cũng bày tỏ sự thất vọng với Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc: "Bóng đá Trung Quốc như ếch ngồi đáy giếng, sống trong thế giới của riêng mình, chẳng khác gì chú hề. Một thực tế đáng buồn là tuyển nam Trung Quốc đã không đá trận giao hữu nào kể từ lần gần nhất vào ngày 30/8/2019 khi thắng Myanmar với tỷ số 4-1".

"Chinese Super League vẫn đang diễn ra. Kiểu tổ chức này đi ngược lại xu thế của bóng đá thế giới, phản ánh tính nghiệp dư của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc", bài viết trên Sohu có đoạn.

Cách đây không lâu, khi chứng kiến tuyển Việt Nam sử dụng độ hình B cũng dễ dàng có chiến thắng cách biệt 4-0 trước Singapore, tờ Sohu đã có bài viết khen ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo: "Có khoảng 13.000 cổ động viên tới sân Thống Nhất để theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu với Singapore. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã vượt trội hoàn toàn so với đối thủ.

Trong hiệp hai, họ đã ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ chỉ trong vòng 34 phút. Như vậy, kể từ đầu thế kỷ 21, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thành tích bất bại khi đối đầu với Singapore.

Trong trận đấu này, đội chủ nhà đã cầm bóng tới 60%, thực hiện 15 cú dứt điểm và có 6 cú sút trúng đích. Họ đã tạo ra thế trận một chiều và hạ gục Singapore một cách dễ dàng. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục thể hiện sức mạnh của đội bóng số một Đông Nam Á".

Bên cạnh đó, thêm một lần, tờ Sohu nhìn sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam mà cảm thấy chạnh lòng cho bóng đá Trung Quốc. Tờ báo này viết thêm: "Trong thời gian dài qua, đội tuyển Trung Quốc rơi vào trạng thái trì trệ. Chúng ta không tổ chức tập huấn cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta không có bất kỳ trận đấu giao hữu nào, kể cả trong dịp FIFA Days.

Dự kiến tới tận năm sau, Trung Quốc không có bất kỳ chuyến tập huấn nào. So với đội tuyển Việt Nam ngày càng chủ động về tương lai, đội tuyển Trung Quốc đang dần tụt hậu và lép vế hoàn toàn. Bóng đá Trung Quốc đang thực sự mất định hướng".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại