Thứ tư, 24/04/2024 | 23:07
RSS

Tiền vệ Trần Minh Vương và những thăng trầm của nghiệp quần đùi áo số

Thứ sáu, 01/12/2017, 11:02 (GMT+7)

Trải qua những thăng trầm trên sân cỏ và ngoài đời thực, tiền đạo trẻ của phố Núi nay đã trưởng thành.

Cách đây đúng 3 năm, mùa giải 2014 tiền vệ Trần Minh Vương có lần đầu tiên hít thở không khí V.League Với dáng người mảnh khảnh, thấp bé nhẹ cân (cao 1m67), Minh Vương nhận không ít hoài nghi từ phía người hâm mộ.

Đáp lại sự tin tưởng của BHL tiền vệ người Thái Bình thi đấu vô cùng ấn tượng. Anh ra sân tới 15 trận cho phố Núi, ghi được hai bàn thắng, trong đó có siêu phẩm đi bóng qua 5 người trước khi xé lưới An Giang trong trận hòa 3-3 của HAGL tại vòng 16 V.League 2014. Chính siêu phẩm ấy đã đưa cầu thủ ưu tú nhất của lứa năng khiếu ra ánh sáng.

Cùng năm đó Minh Vương ẵm luôn giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014 trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội và người hâm mộ khi mới tròn 18 tuổi.

Những tưởng sau khi có sự ra mắt V.League đầy thành công ấy, sẽ là bước đệm để cầu thủ gốc Thái Bình trở thành ngôi sao của phố Núi. Thế nhưng, những năm sau đó, sự nghiệp của mình Vương lại liên tiếp trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió.

Trần Minh Vương đang dần lấy lại phong độ

Trần Minh Vương đang dần lấy lại phong độ. Ảnh: Internet

V.League 2015 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Quốc Tuấn, những ngôi sao sáng nhất của HAGL lúc này là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chính thức được đôn lên đội một.

Thời điểm này Minh Vương dù vẫn thể hiện được phong độ ổn định nhưng rất bất ngờ khi vị trí thường trực của anh là... trên băng ghế dự bị để nhường đất diễn cho lứa học viện.

Mùa giải này HAGL trụ hạng thành công, song đối với Minh Vương đây là một năm thảm hại. Anh chỉ được đá chính 7 trận, bị thay ra tới 4 lần. Tổng thời gian có mặt trên sân là 699 phút. Cả mùa bóng, Minh Vương chỉ có 1 bàn.

Một năm sau đó, V.League 2016, khi những cá nhân ưu tú nhất của học viện HAGL JMG lúc bấy giờ là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại, Minh Vương đã có sự trở lại hết sức ấn tượng, trở thành ngôi sao sáng của phố Núi và giúp HAGL thi đấu thăng hoa tại đấu trường quốc nội.

Anh chơi như lên đồng, thăng hoa cùng trái bóng. Vương kết thúc mùa giải bằng việc trở thành người ghi nhiều bàn nhất cho đội (8 bàn - ngang Vũ Văn Thanh). Anh lọt tốp 5 chân sút nội hay nhất. Vương chứng minh rằng nếu được cạnh tranh sòng phẳng, anh không thua kém bất kỳ ai.

Tuy vậy, số phận lại thêm một lần nữa thử thách Minh Vương, dù vẫn giữ được nhiệt huyết cùng phong độ ổn định, một lần nữa tiền vệ người Thái Bình lại bị HLV Quốc Tuấn đày ải trên băng ghế dự bị không rõ lý do khi mùa giải 2017 chính thức khởi tranh.

Vắng Minh Vương, đội bóng phố Núi thi đấu vô cùng thất thường, liên tục lọt tốp cuối bảng xếp hạng và phải gồng mình vật lộn với cuộc chiến trụ hạng hết sức khốc liệt.

Phải đến tháng 10/2017, ánh sáng đã trở lại với sự nghiệp của Minh Vương khi HAGL sa thải HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Dưới sự dẫn dắt của thầy Dương Minh Ninh, Minh Vương bắt đầu được trao cơ hội. Anh không bao giờ bỏ lỡ điều đó.

Minh Vương thi đấu tuyệt hay, anh ghi 2 bàn vào lưới đương kim vô địch Hà Nội và ngựa ô Sài Gòn, chinh phục thành công HLV Park Hang Seo Đêm 14/11 vừa qua, Minh Vương trở lại Mỹ Đình lần đầu tiên sau 3 năm.

Trải bao thăng trầm, Vương đã có được điều mà anh xứng đáng. Trong danh sách triệu tập đội tuyển U23 quốc gia, ông thầy Hàn Quốc một lần nữa lựa chọn cầu thủ Thái Bình này. Hy vọng, tiền vệ SN 1995 này sẽ "cất cánh" bay cao từ thời điểm này.


Minh Vương Hoàng Anh Gia Lai những pha sút phạt Thần Sầu như Messi. Nguồn: Viet Nam New Sports TV

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN