Thứ năm, 28/03/2024 | 22:34
RSS

TPHCM: Tiếc rẻ chiếc điện thoại, người đàn ông phải trả giá bằng cả sinh mạng

Thứ tư, 28/12/2016, 14:45 (GMT+7)

Thấy điện thoại rớt xuống kênh, người đàn ông tiếc của vội nhảy xuống lặn tìm rồi không may gặp tai nạn chết đuối thương tâm.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vụ tai nạn chết đuối thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày ngày 28/12, nạn nhân là anh Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, quê ở Long An). Trước đó, anh Tùng cùng 2 người bạn rời sà lan đang đậu trên kênh Tẻ (quận 7, TP.HCM) để lên bờ uống cà phê.

Thi thể nạn nhân vụ tai nạn chết đuối ở TP.HCM được đưa lên bờ

Thi thể nạn nhân vụ tai nạn chết đuối ở TP.HCM được đưa lên bờ. Ảnh PLO

Trong lúc di chuyển, anh Tùng làm rơi điện thoại xuống nước. Tiếc của, anh Tùng vội nhảy xuống kênh Tẻ lặn tìm điện thoại rồi không may bị dòng nước cuốn trôi. Chờ mãi không thấy anh Tùng lên bờ, hai người bạn đi cùng vội hô hoán người dân tới ứng cứu.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã điều người nhái tới hiện trường mò tìm nạn nhân. Sau 2 tiếng thực hiện công tác cứu hộ, cuối cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Thanh Tùng dưới lòng kênh Tẻ để đưa về nhà xác phục vụ việc điều tra.

Được biết thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn chết đuối thương tâm ở các tỉnh, thành trên cả nước. Trước đó trao đổi với Zing News vào chiều 25/12, cơ quan Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho hay đơn vị này đã hoàn tất quá trình điều tra, khám nghiệm và bàn giao thi thể 2 nạn nhân Trần Võ Dũ Ân (14 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng) và Lê Nguyễn Hoàng Du (16 tuổi, ngụ tại xã Tân Trung, cùng thuộc thị xã Gò Công) cho gia đình mai táng.

Vụ tai nạn chết đuối ở TP.HCM sáng 28/12 thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem

Vụ tai nạn chết đuối ở TP.HCM sáng 28/12 thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem. Ảnh Thanh Niên

Theo đó, vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào đêm 24/12, trên sông Gò Công đoạn chảy qua xã Long Chánh (thuộc thị xã Gò Công). Vào thời điểm trên, sư thầy Châu Văn Thiếu (63 tuổi) của chùa Long Đức (xã Tân Trung) cùng 3 chú tiểu, trong đó có 2 nạn nhân Du và Ân đi xuồng qua sông Gò Công. Bất ngờ xuống bị lật, cả 4 thầy trò bị rơi xuống sông.

Sư thầy Châu Văn Thiếu và một chú tiểu khác do biết bơi nên đã tìm cách vào bờ và tri hô mọi người đến cứu giúp. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm 2 chú tiểu Du và Ân. Đến rạng sáng 25/12, thi thể 2 chú tiểu trong vụ tai nạn chết đuối mới được phát hiện.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus