Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:29
RSS

“Thủy thần” liên tiếp cuốn trôi người, gia đình đỏ mắt chờ tin

Thứ ba, 08/11/2016, 19:00 (GMT+7)

Chỉ trong vòng 3 ngày từ 6 – 8/11, đã có nhiều vụ mất tích do bị nước cuốn trôi xảy ra. Hiện gia đình các nạn nhân vẫn đang đỏ mắt chờ tin người thân.

Bị nước cuốn trôi khi đi vớt củi

Trao đổi với báo Người Lao Động vào trưa 8/11, ông Nguyễn Ngọc Hoá - Chủ tịch UBND xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) thông tin một người dân ở địa phương vừa bị nước cuốn mất tích vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày khi đi vớt củi. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Thịnh (ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung).

Người dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông Thịnh

Người dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông Thịnh. Ảnh Người Lao Động

Vào thời điểm trên, thấy nước sông Gianh dâng cao, củi trôi dạt và tấp về đây nhiều nên ông Thịnh ra mép bờ sông cạnh chợ Sải (thuộc thôn Trung Thôn) vớt củi về đun. Do trời mưa bùn nhiều, ông Thịnh không may trượt chân rơi xuống sông và mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán nhau ra ứng cứu nhưng khi đến nơi ông Thịnh đã bị nước cuốn trôi ra xa trước sự bất lực của mọi người, bởi thời tiết xấu và nước dâng cao rất nguy hiểm. Ngay sau đó, gia đình, người dân và chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng tìm kiếm, thuê đội thợ lặn từ thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc) đến lặn tìm nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ghe chở cây va chạm sà lan 460 tấn, 1 người mất tích

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 6/11 giữa ghe chở cây mang BS: BTr 0790 có tải trọng 40 tấn với sà lan chở cát trọng tải 460 tấn, mang BS: 7345, trên sông Cổ Chiên (đoạn ngang qua xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc), báo Thanh Niên đưa tin.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Việt (ngụ xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri) tài công điều khiển ghe cây chạy từ Sông Cổ Chiên về Sông Vàm Thơm (huyện Mỏ Cày Nam), trên ghe còn có anh Nguyễn Văn Tịa thì bất ngờ đụng vào sà lan do ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ xã Bảo Thạnh, Ba Tri) điều khiển đang chạy theo hướng ngược lại.

Đoạn sông nơi anh Tịa bị nước cuốn trôi rồi mất tích

Đoạn sông nơi anh Tịa bị nước cuốn trôi rồi mất tích. Ảnh Thanh Niên

Cú tông mạnh làm ghe của ông Việt bị phá nước và chìm ngay lập tức. Trong khi anh Tịa đang ở phía sau, trời lại tối, nên không kịp thoát ra ngoài và bị nước cuốn trôi mất tích. Riêng ông Việt may mắn kịp thoát ra ngoài sau đó bơi vào bờ kêu cứu.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp chính quyền và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm anh Nguyễn Văn Tịa không lâu sau đó. Nhưng do sông sâu, kèm theo sóng to, gió lớn, nên đến sáng 8/11 cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Công nhân thủy điện bị lũ cuốn mất tích

Trưa 6/11, công nhân Lê Văn Thành (34 tuổi, quê xã Thạch Mỹ Lộc Hà, Hà Tĩnh) cùng một người khác đi hái rau rừng bên bờ sông Đăk Mi, gần khu vực xây dựng đập thủy điện Đăk Mi 2 (Phước Sơn, Quảng Nam).

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 nơi công nhân Thành bị nước cuốn trôi

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 nơi công nhân Thành bị nước cuốn trôi. Ảnh VnExpress

Anh Thành bất ngờ sa chân và bị nước lũ cuốn trôi. "Dân quân hai xã Phước Lộc, Phước Công và khoảng 20 công nhân của công ty đang thi công nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 đã nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy tung tích", ông Nguyễn Văn Thanh, Phó ban phòng chống thiên tai huyện Phước Sơn chia sẻ với báo VnExpress.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus