Thứ năm, 25/04/2024 | 18:48
RSS

Thông tin mới nhất vụ bé trai bị cô giáo đánh bầm mặt, tím môi

Thứ năm, 20/06/2019, 20:46 (GMT+7)

Đại diện Trường mầm non song ngữ Ecokids đã cung cấp những thông tin mới liên quan đến vụ bé trai bị cô giáo đánh bầm mặt, tím môi.

Thông tin mới nhất vụ bé trai bị cô giáo đánh bầm mặt, tím môiNhững tổn thương của bé trai sau khi bị cô giáo đánh

Liên quan đến vụ việc cô giáo có hành vi đánh học sinh bầm mặt, tím môi, chiều ngày 20/6, thông tin trên Viettimes cho biết, lãnh đạo Trường mầm non song ngữ Ecokids thông tin, nữ giáo viên T. sau khi về nhà trọ của mình do hoảng loạn, suy nghĩ quẩn nên đã tìm cách tự tử. Rất may mắn hành động của cô giáo T. đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Bà Vương Hoài Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non song ngữ Ecokids cho hay, hiện nhà trường vẫn đang cắt cử giáo viên cùng với gia đình trông nom, giám sát 24/24, chăm sóc, động viên, cho cô T. để ổn định tinh thần, tránh những suy nghĩ, việc làm đáng tiếc.

Đáng chú ý, cô T. hiện chưa có bằng cấp chuyên môn về sư phạm mầm non và làm việc ở Trường mầm non song ngữ Ecokids theo dạng giáo viên thực tập trong lúc chờ học xong, có bằng.

Trước đó, chị Nguyễn Linh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc cho biết, 17h chiều ngày 18/6, chị tới trường Mầm non Ecokids thì phát hiện mặt con trai chị là cháu B.A. (hơn 2 tuổi) bị cô giáo của Trường Mầm non Ecokids (địa chỉ tại Toà R4, Khu đô thị Goldmark City, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh tại bầm mặt, tím môi.

Ban đầu cô giáo bảo do con ngã, nhưng thấy vết thương của con như vậy, gia đình chị Linh đã yêu cầu truy xuất camera thì thấy rõ ràng cô đã có hành vi tát cháu A.

"Cô tát chỉ vì lý do con và bạn giằng nhau một cái chăn. Tát xong, cô còn bế con ra góc khuất không có camera, không biết còn làm những gì với con nữa?", chị Linh bức xúc nói trên VietnamNet.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Trường mầm non Ecokids đã xác nhận sự việc trên Trí Thức Trẻ và cho biết, theo nhà trường về lý do dẫn đến việc cô giáo có hành vi đánh cháu A. là vì cháu và một bé khác giằng nhau đồ trong lớp. Đây là trường hợp hy hữu.

Ngoài ra, nhà trường đã có lời xin lỗi gia đình cháu bé chính thức lên trang mạng của Nhà trường và cam kết chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe của cháu.

Đồng thời, nhà trường đã quyết định xử lý kỷ luật ở mức cao nhất là cho cô giáo nghỉ việc từ ngày 18/6.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN