Bố V. nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái là về việc bị đánh đập, cưỡng hiếp nên đã lập tức bắt xe xuống H.Tam Dương và trình báo công an vào cuộc giải cứu con gái.
Hai đối tượng đã sử dụng xe mô tô kéo theo xe cải tiến đi từ Nam Định sang thành phố Ninh Bình trộm cắp gỗ, sau đó đem bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.
Sau khi yêu cầu chị D. về sống chung không thành, Cường đã dùng dao lam cắt cổ tay cháu T.T.A. (3 tuổi, cháu chị D.) gây thương tích nhằm mục đích cảnh cáo, dằn mặt đối với chị D.
"Bằng linh cảm, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp", ông Năm - bố của nghi phạm sát hại người tình rồi phân xác phi tang nói.
Thấy bạn bị hai tên cướp giật điện thoại, chị H. đã tăng ga đuổi theo tông vào đuôi xe khiến 2 tên ngã lăn xuống đường rồi tri hô cùng người dân vây bắt.
Sau khi sát hại người tình, Dũng đã đem thi thể chị T. cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt. Sau đó phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa cất giấu vào trong tủ.
Nhóm du khách có 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi. Sau đó, người dân đã cứu được 4 người, 1 người hiện vẫn đang mất tích.