Hơn 40 năm nay, cũng chính vì thân hình và khuôn mặt chi chít những mụn thịt, bà Nguyễn Thị Đáng bị người đời xa lánh. Không những thế, họ còn ác khẩu đặt cho bà những cái tên quái gở như người đàn bà mang thân hình quỷ.
Ngày 25/6, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang điều tra xử lý vụ một bé trai 10 tuổi bị nắp cống công trình đè trúng, tử vong tại một bãi đất trống trên địa bàn.
Dự báo thời tiết hôm nay và trong vài ngày tới, nắng nóng kéo dài tiếp tục diễn ra ở miền Bắc và miền Trung. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất cũng lên tới 36, 37 độ C.
Gần đây, có những vụ việc con đánh đập, thậm chí sát hại bố mẹ gây nên sự phẫn nộ trong công chúng. Ai cũng đồng tình lên án hành động bất nhân ấy, nhưng ẩn chứa sau đằng sau đó là những ẩn ức không phải ai cũng để ý.
Trong suốt thời gian dài, những thông tin về “mùi hôi”, “giá rác”, “công nghệ” lạc hậu … tại khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước liên tục được tung ra trên dư luận thanh tra, cơ quan chuyên môn cũng như báo chí.
Nam thanh niên tự đâm dao vào người tại Nghệ An khiến công an và những người chứng kiến hoảng sợ. Nguyên nhân được xác định là do người này sử dụng ma túy gây ảo giác.