Trong buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác của công an 6 tháng đầu năm, nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên quan đến vụ việc bắt nhà báo Duy Phong.
Sau khi bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ vì không chịu phá thai đôi, bà mẹ trẻ này phải dắt con trai lớn về nhà ngoại để sinh đẻ. Không giúp được vợ chăm sóc các con, người chồng còn có ý định lấy vợ mới.
Đã 4 năm trôi qua kể từ khi bị bố và dì ghẻ bạo hành, vứt ra ngoài nghĩa địa nhưng kí ức kinh hoàng vẫn chưa một lần nguôi ngoai trong tâm hồn thơ ngây của đứa bé khốn khổ.
Liên tiếp những ngày gần đây, khoa Truyền nhiễm (bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội) đã tiếp nhận hàng loạt ca viêm não. Nhiều trẻ đã tử vong, số còn lại gần như bị di chứng nặng nề.
Phòng Giáo dục thị xã Thuận An, Bình Dương mới đây đã có thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc hàng trăm phụ huynh ngủ trước cổng trường để đợi nộp hồ sơ cho con.
Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 26/6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết đang tiến hành làm rõ nguồn gốc tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.
Nhiều cư dân mạng, trong đó có những người đang làm cha làm mẹ tỏ ra không đồng tình trước việc gia đình cháu bé bị treo lên xà nhà vì quá nghịch ngợm đồng tình với cách "dạy trẻ" này của mẹ nuôi bé gái.
Liên quan đến vụ việc cháu bé bị mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1971) trói tay treo trên xà nhà, chiều ngày 26/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Chính quyền xã Vân Xuân đã có những trao đổi về vụ việc.
Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện với ông Trình và bà Phượng - bố mẹ nuôi bé gái, xung quanh câu chuyện cháu bé bị treo trên xà nhà đang xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua.