Mẹ sang Trung Quốc làm việc không thấy trở về, người bố cũng phải đi tha phương cầu thực ít khi về thăm nhà, 3 đứa trẻ lít nhít nương tựa vào nhau trong căn lều tạm bợ ngay giữa cánh đồng mía.
Bé trai ở Thanh Hóa bị quấn dây xích quanh cổ có hoàn cảnh rất éo le. Mẹ mất từ lúc sinh cháu được 3 tháng tuổi. Sau đó, bố đi lấy vợ và hai vợ chồng cũng đi làm ăn xa, cháu phải ở với bà nội.
Chị Dương tâm sự, những lúc không chịu nổi đau đớn, bé Hải An mới khóc và đồng ý để mẹ truyền giảm đau còn bình thường luôn nhắc "mẹ ơi con còn chịu được".
Người phụ nữ mang theo 4 đứa con nhỏ, đứa bé nhất mới 2 tháng, dắt lưng 200 nghìn đồng và lặn lội cả nghìn cây số đến Hà Nội xin quần áo ấm khiến nhiều người xót xa.
Liên quan đến vụ 2 nữ sinh lớp 10 trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa mất tích, trưa ngày 28/2, lãnh đạo xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân đã cho biết thông tin mới nhất.