Thứ bảy, 04/05/2024 | 14:11
RSS

Gia cảnh khốn khó của cô gái tử vong liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường

Thứ ba, 06/03/2018, 11:01 (GMT+7)

Do nhà không có điều kiện nên H. chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ học, đi làm phụ giúp bố mẹ, bố lại bỏ mẹ con H. đi làm ăn xa không về.

Cô gái tử vong liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường có hoàn cảnh éo le
Cô gái tử vong liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường có hoàn cảnh éo le

Ca sĩ Châu Việt Cường đang bị tạm giữ vì có liên quan đến cái chết của chị Trần Mỹ H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội). Theo đó, sau khi khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà riêng tại huyện Chương Mỹ.

Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ, xinh đẹp khiến cả một vùng quê bàng hoàng, xôn xao. Suốt từ đêm 5/3, rất đông hàng xóm và người thân đã đến chia buồn với gia đình cô gái trẻ đoản mệnh.

Ngồi bên cạnh quan tài con gái, người mẹ gần 50 tuổi thất thần, mắt đỏ hoe không nói được thành lời.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị T. (70 tuổi, bà ngoại nạn nhân) cho biết, khi nhận được tin H. mất bà và gia đình đã lên tận hiện trường để đưa cháu về nhà. 

"Khám nghiệm tử thi xong, công an nói trong người cháu tôi có 33 miếng tỏi. Chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vụ việc, nhưng chắc có liên quan đến người đàn ông mà công an tạm giữ", bà T. nói.

Bà T. đau đớn trước cái chết của cháu gái

Nói xong, bà T. lặng lẽ ngồi góc sân nơi diễn ra đám tang của cháu gái, nước mắt nghẹn ngào. Bà bảo: "Khi nghe tin con mất, mẹ con H. khóc ngất lên ngất xuống, sức khỏe đã yếu, nay lại càng yếu hơn. Từ lúc đưa thi thể con gái về đây nó luôn ngồi thất thần nhìn con qua tấm kính như vậy".

Theo bà T., hoàn cảnh H. khó khăn, sinh ra trong gia đình có 2 anh em. Từ nhỏ H. ngoan ngoãn, hiền lành. Do nhà không có điều kiện nên H. chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ học, đi làm phụ giúp bố mẹ.

Bố H. từ nhiều năm nay đã bỏ mẹ con H. đi làm ăn xa và không về nhà. Mẹ H. đã 50 tuổi, sức khỏe yếu không làm được gì.  Cả nhà của H. sống tạm trong căn nhà cấp 4 của bà ngoại, trong nhà không có gì đáng giá.

"Cháu tôi nó khổ tử bé, giờ sao cũng mất khổ như vậy chứ. Bố bỏ đi, mẹ đau ốm bệnh tật, không làm được gì. Nay cháu tôi mất mẹ nó như người mất hồn, suốt 20 năm chăm con nay con ra đi nó đau đớn lắm chứ", bà T. bật khóc.

Được biết, thi thể của nạn nhân sẽ được đưa về đài hỏa thân hoàn vũ Ba Vì hỏa táng. Gia đình nạn nhân cũng chỉ mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, để linh hồn nạn nhân được an nghỉ nơi chín suối.

Có mặt tại đám tang, dì ruột của nạn nhân không kìm nén được xúc động cho biết: "Gia đình ai cũng chết đứng khi nghe tin dữ. Không ai biết H. qua lại với người đang bị công an tạm giữ. Cháu tôi lên Hà Nội làm ăn nên ít khi tâm sự về chuyện bạn bè, công việc. Chúng tôi không hề biết về việc cháu H. có quan hệ những thành phần không tốt", gì ruột của H. chia sẻ.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trương Mỹ H. (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái chưa xác định có tên Phượng Anh đến nhà Phạm Đức Thế, ở đường Nguyễn Văn Ngọc thuộc phường Cống Vị, quận Đống Đa. Tại đây, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và "thân mật".

Khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998.

Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN