Liên quan đến sự việc nam thanh niên cầm điếu cày dọa đánh tài xế đi ô tô giữa Thủ đô, có tin trên mạng xã hội rằng tài xế ô tô bị đánh trên phố Hà Nội là công an.
Gần 40 năm trước, bà Nguyễn Thị Tự nhận được giấy báo tử của con. Từ ngày nhận được tin dữ, bà Tự chỉ mong có ngày sẽ đưa được hài cốt con về nhà nhưng không ngờ con mình còn sống và trở về bằng xương bằng thịt.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM vừa đề xuất việc bêu tên người tiểu tiện và xả rác nơi công cộng; đồng thời trích xuất camera an ninh để có căn cứ xử phạt.
Thấy Nam và Tuấn có dấu hiệu đuối sức, chơi vơi giữa dòng nước Việt liền nhảy xuống cứu bạn. Tuy nhiên, em chỉ cứu được Nam lên bờ còn Tuấn bị nước cuốn trôi.
Ở 'làng cháy' xứ nghệ, lúc cao điểm, có những hộ gia đình phải chong điện cả đêm, rồi cắt cử người luân phiên canh gác, túc trực đề phòng hỏa hoạn, rồi chuẩn bị xô, chậu, vòi phun sẵn sàng ứng chiến nhưng... cháy vẫn cứ cháy.
Ngay từ lúc mới sinh ra, 2 đứa trẻ đã bị hoại tử da khiến da bong thành từng mảng lớn. Bệnh tình ngày một nặng khiến thân thể các cháu biến dạng, không dám đi ra khỏi nhà.
Sau va chạm giao thông, 2 người đàn ông tranh cãi khá gay gắt. Tài xế ô tô bị thanh niên đi xe máy dùng điếu cày đánh và đang được điều trị tại BV Việt Đức.
Trong lúc đang dừng đỗ bên đường để bốc hàng, chiếc xe khách giường nằm tuyến TP. HCM - Quãng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người dân gần đó hoảng sợ phải tháo chạy.