Chỉ trong ít phút, xưởng sản xuất sơn đã bị ngọn lửa hung giữ nuốt chửng. Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường, vụ cháy đã được khống chế nhưng xưởng sơn bị thiêu rụi.
Lửa và khói bao trùm cả khu vực bốc cao hàng chục mét kèm theo tiếng nổ khiến nhiều người dân sống xung quanh và nhân viên làm việc tại đây phải bỏ chạy ra ngoài.
Người đàn ông đang nói chuyện với bạn thì bất ngờ bị một kẻ chạy tới tạt axit vào mặt rồi bỏ chạy. Chứng kiến sự việc trên, con gái 9 tuổi chỉ biết la hét trong hoảng sợ.
Tuy chưa đi vào hoạt động, nhưng hơn 100 tấm chắn rác trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã bị mất trộm, biến miệng cống lổ chỗ như chiếc bẫy với người lưu thông.
Những vụ cháy liên tiếp xảy ra, hơn 2 năm trôi qua người dân và chính quyền địa phương đã nỗ lực để đi tìm nguyên nhân nhưng bất lực. "Làng cháy" Luân Phượng vẫn chưa có lời giải.
Nguyên Chi cục trưởng Chi cục văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ Hậu Giang cùng cấp dưới lập đủ các chứng từ và quyết toán sai thực tế để hưởng quỹ đen 4 tỷ đồng.