Thứ ba, 16/06/2026 | 14:56
RSS
Những người hàng xóm tá hỏa khi thấy chị D. bỗng bốc cháy như ngọn đuốc sống trước sân nha. Dù đã cố gắng dập lửa cứu nạn nhân nhưng chị D. đã tử vong.
Sau nhiều ngày được cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân thứ 7 liên quan vụ cháy nhà hàng ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã không qua khỏi.
Lợi dụng sự sơ hở của cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau, hàng chục học viên đã bỏ trốn.
Trước khi xảy ra vụ cháy anh cùng nhóm thợ và chủ cơ sở là anh Duy đang làm việc, sửa chữa tại quán.
Bé gái 5 tuổi lê la hè phố xin tiền nuôi bà ngoại và các em nhỏ chỉ muốn đi học tới trường như bạn bè và ước muốn trở thành bác sĩ.
Trong lúc lên núi Dũng Quyết, một số người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông treo cổ trên cành cây cao. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh.
Hiện nạn nhân thứ 7 trong vụ chá quán nhậu được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu.
Trong quá trình nạo vét lòng mương thoát nước, một phụ nữ đã bị đất sạt lở vùi lấp khiến nạn nhân tử vong.
6,5 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối bị cơ quan chức năng phát hiện khi đang trên đường đi tiêu thụ.
Một đám cháy lớn bất ngờ bốc lên trước cửa nhà thờ Liêu Ngạn khiến người dân hoang mang.
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ cháy ở Đồng Nai vào chiều ngày 21/12.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến 6 người tử vong, 1 người nguy kịch.
Chiếc xe tải chở gạo đi phân phát cho người nghèo thì bất ngờ gặp sự cố, bùng cháy dữ dội, cabin bị thiêu rụi hoàn toàn, khoảng 10 tấn gạo cũng bị cháy.
Ngày 21/12, chị Nguyễn Thị Thùy Giang (38 tuổi, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan báo chí nhờ đăng thông tin tìm con gái của chị đột nhiên mất tích nhiều ngày qua.
Xem theo ngày